Lời Chúc Xuân Cuối Cùng Cho Em


Posted by Thơ cũ ..70..12.103 on Feb 18, 2010 at 17:03:06:

Mùa xuân này anh bỏ lại sau lưng
Từng kỷ niệm khi đôi mình quen biết
Những lần hẹn hò ..
trao lời yêu tha thiết
Những câu thề sống chết mãi bên nhau

Xin em đừng bao giờ hỏi tại sao ?
Anh chẳng biết tại sao ?
.. mà giải thích
Chắc tương lai đầy tối tăm mù mịt
Trời khiến xui chẳng được khít gần nhau

Mùa xuân này anh bỏ lại bao câu
Lời yêu em ..
từ lâu anh gém gói
Chẳng phải anh phụ tình hay phản bội
Mà dòng đời đưa đẩy lối anh đi

Xin em đừng nuối tiếc nữa làm gì
Khi tất cả đã đi vào dĩ vãng
Anh bây giờ ..
bắt đầu học quên hẳn
Chỉ nhớ về hiện tại với tương lai

Xin chúc em ..
một mùa xuân tràn đầy
Niềm hạnh phúc từ đây và mãi mãi ..

(2003)




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]