In Reply to: Mùa Xuân Nhớ Em posted by Thơ cũ on Feb 19, 2010 at 12:41:09:
Mùa xuân lại về phải không em ?
Hoa lá xôn xao
đua chen khoe sắc
Đàn én chao nghiêng lìa xa phương trời Bắc
Mang theo chút nắng ấm cả trời Nam
Mùa xuân lại về em có nhớ anh ?
Có nhớ thật nhiều như em đã từng nhớ
Ở bên này
anh ngắm từng góc phố
Chợt hiện về đâu đó bóng hình em
Mùa xuân lại về phải không em ?
Ngày đầu năm
em vẫn làm duyên, làm dáng ?
Đi lễ chùa tà áo dài tươi thắm ?
Để bao chàng say đắm thầm yêu em
Mùa xuân năm nào
em còn nhớ hay đã quên ?
Em dạo phố đi bên anh thường bảo:
"Yêu anh nhất!
mặc thế gian điên đảo"
Mà bây giờ con sáo biệt nơi đâu ?
Mùa xuân lại về anh nhắn gởi đôi câu
Nhờ cánh én nhặt từng câu, từng chữ
Lời yêu đương
từ lâu anh ấp ủ
Trao hộ em cất giữ niềm tin yêu
Mùa xuân lại về ..
anh nhớ em thật nhiều!
(2001)