Món Qùa Cho Tình Yêu!


Posted by TrútTường ..98..9.44 on Feb 20, 2010 at 18:02:03:


Món Qùa Cho Tình Yêu!

Bao năm anh đắm tình trong hư ảo
Dạ mơ hồ trong ảo mộng tình yêu
Cơn mê say trong giấc điệp mỹ miều
Nay sầu lắng trĩu nặng điều vương vấn

Vần thơ say trong nhịp điệu âm lòng
Lời trái tim sự mặn nồng ấp ủ
Cộng tuổi đời anh gối mộng ngàn thu
Tình yêu em thành ngôn từ tha thiết

Cõi tâm tư anh đan dòng thư viết
Lời tình yêu anh mê miết vần say
Em đi rồi, anh tình mộng còn ngây
Mãi ươm mơ, mong chờ ngày tương hội

Ngày trùng hoan của mối tình tao ngộ
Cho nụ mơ được nở trái yêu thương
Tiếng sóng biển cuồn cuộn giữa đại dương
Anh yêu em càng dại cuồng nỗi nhớ

Bao tình thơ, anh muợn lời làm cớ
Chỉ vì yêu và nhung nhớ tình nhau
Ớ hay! sao bỗng dưng em âu sầu?
Trái tim anh đang vết đau hành hạ

Bao Xuân trôi, anh ngỡ có mới lạ
Ai nào ngờ cơn nắng Hạ sầu lây
Tình yêu em, chan chứa giấc mộng đầy
Nay kỷ niệm nỡ đọa đày canh vắng

Trời ngàn Sao, lại bỗng thiếu ánh Trăng
Anh lối mộng đang nhọc nhằn buồn tủi
Nỗi cô đơn đang dầy vò thân cuội
Thơ anh say như an ủi phận mình

Điệu tri âm anh dệt lá thư tình
Anh điểm tô em bónh hình rồi nhớ
Là món quà anh yêu em muôn thuở
Từ ngày đầu mình bỡ ngỡ vào yêu

Mười năm hơn nỗi nhớ càng thêm nhiều
Anh yêu em, còn nhiều hơn em nghĩ
Bài tình thơ anh đan tâm thầm thỉ
Lời yêu đương với kỷ niệm đôi ta

Hoà trong gió vi vu điệu tình ca
Lời tình yêu miệt mà ru em ngủ
Phải ánh Sao lung linh trên vũ trụ
Rằng là em đang cưu ngựu nời này

Ấy mà anh lại thẫn thờ áng mây
Em phương trời có hay không em hỡi?
Nếu một mai em dan đôi cánh mỏi
Hãy nhớ anh mãi thầm đợi chờ em .!.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]