Re: Khai trương ...


Posted by ai kêu tui đó ..98..9.44 on Feb 23, 2010 at 22:20:53:

In Reply to: Khai trương ... posted by Ông tơ on Feb 23, 2010 at 06:56:56:


Bác muốn thơ đường ...:)thì đường ...:)


Bài thơ chạnh cả cõi lòng
Đọc đi đọc lại lệ đong đưa buồn
Cảnh gieo nỗi nhớ niềm thương
Dáng ai trong cảnh tôi vương bóng hình :)
Áo dài tha thướt đẹp xinh
Với đôi mắt biếc cô nhìn bâng quơ
Ấy mà tôi đã thẫn thờ
Quyện tình trong gió gởi nhờ giấc say
Gởi tình mộng đến cung mây
Vần điệu thương nhớ gợi say nỗi niềm
Cô em e thẹn cười duyên
Khiến tôi lây động nhũng mềm con tim
Trăng say bóng ghé bên thềm
Vi vu tiếng gió êm đềm cũng qua
Làm tôi nhớ mãi người ta
Gía mà tôi được mặn mà duyên mơ
Áo em tôi đề câu thơ
Cùng em xua những bơ vơ trong đời ...

Giờ thì tới phiên Bác rồi đó ...

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]