In Reply to: Re: Thơ Liên Khúc posted by :) on Aug 12, 2009 at 22:08:58:
"Chiều rơi cánh phượng bên thềm
Áo mây tím nhạt nỗi niềm người xưa
Hạ như chờ một cơn mưa
Chờ bao khao khát còn chưa đắm chìm"
Chờ như thưở ấy chờ em
Có điều gì đó trong tim rộn ràng
Cho dù cơn gió bay ngang
Mong rằng tiếng nói dịu dàng em ngân
Chờ em, xưa đã vạn lần
Men nồng anh cạn, vùi thân chôn sầu :)
Chờ em cái thuở tình đầu
Nhặt cành phượng đỏ gọi màu tình yêu
Ai ơi nhắn gởi đôi điều
Thương em, định nghĩa bao nhiêu cho vừa!
N & 5 3 Girls dạo này vẫn khỏe ? :)