Em sẽ đợi


Posted by chot nho ..114..159.121 on Feb 28, 2010 at 17:32:28:

Ta trông ai ta trông cả đêm dài
Că trong mơ ta luôn trông khờ dại
Trong ḷng ta chẳn ngại cả thời gian
Vần thơ yêu trong vụn dại ngở ngàng
Đang mở lối cho t́nh yêu trong sáng
Hởi xuân sang đă đẩy mùa đông tàn
Ta sẻ đợi cho đến lúc anh sang
Anh có biết lời thơ anh chứa chan
Bao mật ngọt t́nh cảm tựa thiên đàng
Dù em biết trong nhân gian hiếm có
Rằng chỉ được dù thầm th́ nho nhỏ
Cũng đủ làm toả sáng t́nh yêu say
Em trông anh sẻ đợi cả đêm dài
Mong anh đến trong ngày mai tươi sáng !




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]