? ??


Posted by chot nho ..114..159.121 on Mar 01, 2010 at 14:31:04:

Ta hỏi người vì sao không đến ?
Để cho ta ngóng đợi mỏi mòn
Tình cảm ấy người luôn sắc son
Với tình thơ người ơi có còn ?

Ta hỏi người vì sao héo hon
Suốt đêm thâu vầng trăng vẩn tròn
Vẩn lung linh dù trăng già đấy nhỉ
còn riêng người người đang nghỉ cái chi

Ta hỏi người đang mong ước những gì ?
TRong cuộc sống bắt đầu từ lí trí
Luôn bảo ta không ngừng suy nghỉ
còn riêng ngươi sao âm ỉ lặng thinh !

Ta hỏi người người có bình yên ?
Như mặt biển đang êm ả ngoan hiền
Hay gợn sóng trong cuồn phong giận dữ
Trúc nổi buồn trong quá khứ tình yêu !

Ta hỏi người muốn hỏi biết bao nhiêu
Trong cuộc sống đến khi nào là đủ
Sẻ yên bình trong giấc ngủ thiên thai
Hay vẫm mãi thổn thức với bao ngày

Người có biết ta đến trong vụn dại
Với dòng thơ người tha thiết bi ai
người mang đến bao điều trong nổi nhớ
Đễ cho ta ngóng đợi giống kẻ khờ !



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]