In Reply to: Re: ... có em về ... posted by :)) on Mar 06, 2010 at 04:48:44:
Xin cám ơn em đã họa với anh
Đêm nay anh lại họa bài thơ cho em
-~~-
Nếu thủy triều còn xô lên trên cát
Nước mắt còn chảy xuống mặn vành môi
chim én bay cho Xuân về trong mắt
Thì ân tình
còn ấm giữa tim tôi
phút gặp gỡ đã trở thành tri kỷ
tình thiên thu là nhớ mãi khôn nguôi
Nếu yêu nhau có nghĩa là muôn thuở
thì trong lòng
đâu biết đến chia phôi
Ai đan áo mấy mùa còn đan mãi
sợi tơ lòng xông ướp nắng ngày vui
tim sẽ nhóm ngọn lửa hồng tình ái
sưởi trăm năm
chăn gối mộng bên người