Mảnh Lực Tình Yêu#3


Posted by A-T ..98..9.44 on Mar 11, 2010 at 09:17:45:


Mảnh Lực Tình Yêu#3

Có còn không? "mảnh lực" tình năm tháng
Chuyện tình yêu lãng mạn của lứa đôi
Để anh phải nhung nhớ đến muôn đời
Là mối tình em và tôi say say đắm
Em đã biết, anh yêu em nhiều lắm
Lời trái tim anh đuối đắm yêu em
Vần thơ say sưởi mộng em sau rèm
Bằng hơi thở từng nhịp tim yêu Bé
Mộng tâm tư thành chuyện kể em nghe
Tơ lòng anh vân vê qua cơn mộng
Rồi yêu em trong bóng đợi ngõ trông
Là tình yêu sự mặng nồng anh có
Thật đẹp thay! mối tình tựa Trăng Gió
Em là Trăng-anh là Gió đắm say
Dạ trót yêu, mơ ước chuyện sum vầy
Tình ươm mơ dạ cuồng ngây nỗi nhớ
"Sầu ai dâng" đã cho anh bỡ ngỡ
Giấc mơ xuân đang vọng vỡ niềm đau
Khi đã yêu mơ sánh tình bên nhau
Nhưng ai hay! vương nỗi sầu vời vợi
Mãi còn đây giấc mơ ngày tương hội
Như cành Mai hớn hở đón mừng Xuân
Bao nhị hoa tưng bừng khoe sắc biếc
Anh yêu em với tâm lòng tha thiết
Cớ làm sao em lặng biệt tăm hơi
Mộng anh say, em nỡ chẳng một lời
Giấc mơ yêu nay rã rời thân mỏi
Nhớ thương em, dòng thơ anh mở lối
Thêm một lần anh gói ghém tình thương
Trao cho em khúc nhạc lòng vấn vương
Bằng lời tim anh thường mộng ru Bé
Lần này dây là trọnn đời em nhé
Lần dại say nụ hôn tình yêu khẽ
Hương tình nồng nhè nhẹ xoáy vào tim
Và thuở đó, anh mộng bến tình duyên
Anh yêu em dầu ảo huyền cơn mộng
Hôn nay đây! anh huyến trọn tấm lòng
Vì tình yêu- chẳng ngại ngần nuối tiếc
Hồn thơ say anh yêu em khôn xiết
Giấc mộng vàng anh da diết tuổi xuân .!.


A-T



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]