Re: Mảnh Lực Tình Yêu#3


Posted by chot nho ..114..159.121 on Mar 11, 2010 at 17:43:02:

In Reply to: Mảnh Lực Tình Yêu#3 posted by A-T on Mar 11, 2010 at 09:32:24:

Có còn không mãnh lực tình năm tháng
Chuyện tình yêu lãng mạng của lứa đôi
Nụ hôn nồng đằm thắm ngự trên môi
Dù cách trở hay xa xôi vời vợi
Vẫn còn đây trái tim yêu ngóng đợi
Một chân tình mãi mãi chẳn rời xa
Nhớ về anh một người Trai xa lạ
Nơi tha phương bốn bể Chọn là nhà
Đêm thao thức bao canh gà gáy sáng
Vẫn mơ màng thơ thẫn vần thơ say
Chuyện tình đẹp đêm ngày luôn mộng tưởng
Lời yêu thương tha thiết viết sau vừa
tình yêu đến như tựa cơn lốc xoáy
Cuốn trôi đi bao mệt mỏi đời thường
Thay vào đó sự lãng mạng yêu thương
Cho dù biết chỉ là trong mộng tưởng
Anh ung dung bao lời tình tha thiết
Ngất hồn em trong mãi miết đợi chờ
biết là thơ mà tình vẫn thờ ơ
Cũng đũ ấm lòng em trong nhung nhớ
Anh yêu ơi với bao lời than thở
Viết lên đi những trắc trở đời thường
Đễ gạt hết trong tình đẹp du dương
say giấc mộng bên thiên đường vĩnh cữu



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]