Re: Thiên Đường Mơ Mộng!


Posted by chot nho ..114..159.121 on Mar 14, 2010 at 20:13:03:

In Reply to: Thiên Đường Mơ Mộng! posted by A-T on Mar 14, 2010 at 19:03:50:

" Tình yêu đến em không mong đợi gì
Tình yêu đi em không hề hối tiếc "
Em chỉ biết mình yêu anh tha thiết
Rằng vì anh là sứ giã tình yêu
Khi yêu nhau em khao khát rất nhiều
Chỉ riêng anh có điều gì ngoại lệ
Em yêu anh em không hề câu nệ
Chỉ biết yêu và mãi mãi yêu thôi
Dòng thơ anh chao ôi sao ngọt dịu
Đã dìu em đến một cỏi yêu kiều
Em những tưỡng mình chẳn hề biết yêu
Nhưng không phải em đang yêu say đắm
Em chết lặng với dòng thơ đằm thắm
Kẻ si tình dù tình phụ vẫn si
Vẫn mộng mị yêu người không tình ý
Dù biết rằng người ấy đã ra đi
Trên thế gian có bao diều kỳ lạ
Một người trai hùng dũng với sơn hà
Vẫn bị ngã vì tình yêu nhỏ bé
Có gì đâu em là người nhỏ lẻ
Vì yêu anh chẵn giử kẻ cho mình
Anh yêu ơi anh chớ có lặng thinh
Em yêu anh với muôn nghìn nổi nhớ
Biết rằng anh đang xa xôi vời vợi
Trái tim anh chờ đợi bóng hình ai
Em không ngại vẫn yêu trong ngây dại
Dù em chỉ mãi mãi như vô hình
Trong tim anh chẳn in dù nhỏ xíu
Trái tim yêu ngây ngô là vậy đó
Em chỉ mong lời thầm thì nho nhỏ
Anh nói rằng anh cũng đã yêu em!



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]