Giọt Mưa Mùa Đông (reply To A-T)


Posted by VL ..71..76.50 on Mar 15, 2010 at 07:34:26:

Giọt Mưa Mùa Đông!

Hôm nay như trời đang giao mùa
Cớ chi đang nắng trời lại mưa
Ta trong tình mộng còn bỡ ngỡ
Mà dạ bùi ngùi lệ tiễn đưa

Mùa xuân vàng rực những cánh hoa
Bỗng chưa rơi lệ đã phai nhòa
Dư âm vọng về đêm thổn thức
Để ta chạnh lòng những bâng quơ

Ta đã dại si những nỗi niềm
Nhớ nhung vằn vặt thấu cả tim
Mong lung ta tìm về quá khứ
Tuổi mơ của một thời dịu êm

Em còn nhớ!... Hay đã quên rồi?
Có còn tha thiết mối tình tôi?
Kỷ niệm luyến ái thời son trẻ
Da diết trong tôi chỉ em thôi .!.

A-T

***

===Tuyết Gieo Nỗi Nhớ, Cơn Mưa Trãi Tình===

Anh ở phương trời gieo gió mưa
Bao hạt sương rơi mãi chưa vừa
Lung linh ngọn gió qua song cửa
Thay tiếng lòng nhau phút tiễn đưa

Còn em nơi này tuyết phủ rơi
Tuyết trắng bay bay đẹp tuyệt vời
Ướp hồn Đông giá vào băng tuyết
Sương đêm toả xuống sầu vời vợi

Tình anh sưởi ấm trái tim em
Để lòng tơ tưởng giữa màn đêm
Bóng dáng ai kia yêu tha thiết
Giữ mãi trong lòng mãi không quên

Giọt Mưa Mùa Đông ở phương trời
Cũng như tuyết phủ toả khắp nơi
Bể dâu dời đổi lòng chung thủy
Chỉ mãi trao anh chỉ anh thôi!

VL

*****

*=*Trãi Tình Trong Cơn Mê!*=*

Thật tuyệt vời dòng thơ ngọt ngào
Lời chan chứa mật ngọt tâm giao
Em trải lời yêu trong niềm nhớ
Hồn anh đắm mộng bến tình sao

Anh đệt lời tình mộng yêu em
Mơ về em sánh bước bên thềm
Say sưa điệu tình ta thầm ước
Mong duyên đôi lứa luôn ấm êm

Có nghe không em trái tim yêu!
Anh say tình ái yêu em nhiều
Yêu em tha thiết yêu tha thiết
Yêu cuồng yêu dai yêu mỹ miều

Yêu sao mới đủ nhiều cho nhau
Anh gom vần điệu dệt thành câu
Dệt thương dệt nhớ hoài yêu mãi
Đẹp duyên đôi lứa mãi ngàn sau

Gom lại nơi đây ý thơ vương
Đan mộng da diết suốt canh trường
Mong trái tim em luôn nồng thắm
Hạnh phúc qua lòng gieo nhớ thương .!.

A-T


====Giọt Mưa Mùa Đông...Trong Tim!====


Giọt Mưa Mùa Đông có còn không ?
Hãy đã trôi theo "cảnh vợ chồng"
Mười năm lận đận nay tan vỡ
Chỉ còn lại đây "Tim Mùa Đông"

Giọt Mưa Mùa Đông có lạnh không ?
Nơi đây rã cánh, một xác hồng
Xác xơ phong nhụy bay trong gió
Chẳng còn lưu luyến, nuối tiếc trông !

Giọt Mưa Mùa Đông chảy xuôi dòng
Như tim tan nát càng thêm nát
Từng mảnh vụn rơi, mùi hương cuối
Lã mình che dấu tự đáy lòng !

Giọt Mưa Mùa Đông của Ai ơi!
Cùng ta cạn nỗi niềm sầu rơi
Thấu nghe điệp khúc chia ranh giới
Kỷ niệm hôm nao đã xa vời ...

VL




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]