"Trái Tim Mùa Đông" {Reply to VL}


Posted by A-T ..98..9.44 on Mar 15, 2010 at 19:15:29:

*=*Chuyện Tình Buồn!*=*

Bỗng dưng hôm nay ta lại buồn
Nỗi niềm da diết buốt vào tim
Gợi nhớ một thời dịu êm
Ru tôi vẩn vơ về tìm qúa khứ...

Tuổi thời ta xếp chữ yêu thương
Bao mơ ước tình vương cơn mộng
Và rồi biết nhớ biết trông
Nào ngờ năm tháng lệ lòng sầu tuôn

Nay bỗng vương nỗi buồn khôn xiết
Hỏi lòng cũng chẳng biết tại sao?
Tâm tư ta mãi xôn xao!
Vương mang kỷ niệm lệ nào ướt mi

Có phải ta đang si nhớ người
Em và tôi nguồn vui tha thiết
Anh dại say-yêu da diết
Lời tình yêu đã mê miết tương tư

Giòng nhật ký tâm thư tình mộng
"Để yêu em"! Em có biết không?
Cho đôi tim đượm thắm hồng
Duyên đôi lứa mãi ấm nồng muôn thuở

Anh say thơ làm cớ yêu em
Cũng là mộng nỗi niềm yêu Bé
Tình thơ chuyện kể em nghe
Ai nào thấu mộng não nề ray rứt

Dạ thấm buồn lên vực xót xa
Dẫu anh tình đậm đà luyến ái
Thời gian vô tình trôi mãi
Em hửng hờ, anh cuồng dại vần say

Tơ vương mộng đọa đày canh vắng
Bờ môi ngoan thấm đắng giọt cay
Lệ thương lệ nhớ đong đầy
Em vô tình hoặc chẳng hay em hỡi?

Tuổi xuân trôi nửa đời qua vội
Anh lặng thầm chới với buồn tênh
Nắng xanh trải bóng bên thềm
Anh trong bóng nhớ nợ duyên năm nào .!.

A-T


*****

=== Khúc Ân Tình ===

Cớ sao chàng đây lại ưu buồn
Có phải vì em gợi nhớ thương
Hay vì lỡ hẹn em không đến
Nên đành quạnh quẻ giọt thê lương

Đã bao lâu rồi anh biết không ?
Giữ mãi trong tim dấu trong lòng
Lời em muốn ngỏ nhưng không nói
Ôm trọn tình thương lạc mênh mông

Ghé lại nơi đây trong bồi hồi
Chỉ đành lưu lại một lời thôi
Về đây anh nhé duyên tao ngộ
Tổ ấm đợi chờ nguyện liền đôi !

Em mãi chờ anh ở nơi này
Kề vai sánh bước mộng tương lai
Hằng đêm mong ước cùng chung lối
Cho trọn lời thề yêu đắm say .

VL


*****

*=*Thiên Đàn Vĩnh Cữu!*=*

Anh cũng như em chẳng khác chi
Yêu em tha thiết lệ cuồng si
Thầm gọi tên em trong đêm vắng
Mối tình tri kỷ qua hàng mi

Kỷ niệm anh hoài giữ trong lòng
Tơ vương ý thắm dạ thương mong
Gởi dòng tâm sự trong mơ ước
Mong được sưởi ấm qua từng Đông

Mùa Đông nơi em tuyết phủ mờ
Nơi anh tình mộng đắm cơn mơ
Ngày đêm tưởng nhớ hằng mong đợi
Chỉ mãi yêu em vẫn đợi chờ

Mùa Đông tuyết phủ lạnh không em?
Tràn đầy nỗi nhớ qua màn đêm
Sương qua giấc mộng anh ru Bé
Bây giờ giao động thương càng thêm

Say sưa tình mộng buổi hôm nào
Lời thơ Bé ngỏ tình dịu trao
Âm thanh hoài ngọt tim lưu luyến
Gợi lại trong anh lệ tuôn trào

Bao đêm chốn vắng mộng tương phùng
Cùng em yêu thỏa những nhớ nhung
Thiên thu vĩnh cữu đường hạnh phúc
Đẹp duyên đôi lứa mối tình chung .!.

A-T

"Trái Tim Mùa Đông"

Tuyết mãi còn rơi trong không gian
Từng cánh hoa bay rất nhẹ nhàng
Tuyết phủ rơi đầy vào băng tuyết
Trái Tim Mùa Đông nay đã tan

Anh có hay chăng tuyết vẫn rơi ?
Nơi đây xứ lạ , cảnh quê người
Gió đông buốt giá, lòng tê tái
Nhớ lại quê hương luống ngậm ngùi

Em ở bên này ngắm tuyết rơi
Tuyết rơi phủ kín cả bầu trời
Tuyết rơi rơi mãi, rơi rơi mãi!
Cho đến Đông tàn ... tuyết vẫn rơi! (vẫn khắp nơi)!

Những bông tuyết trắng bay theo gió
Lạnh lùng làm sao chữ yêu đương
Sương rơi dầy dặc tương lái xám
Không còn gì nữa cũa nhớ thương

Nhịp cầu ân ái gãy ngang song
Ngang trái làm sao hiểu được lòng
' Cắt đôi giọt máu làm hai mãnh
Mãnh chảy về tây, mãnh khứ đông '

Người đã ra đi, gió thổi sầu
Tâm linh tan nát tiển đưa nhau
Thôi rồi ước mộng xuôi theo sóng
Vùi đập tình ta xuống biển sâu

Nuối tiếc làm chi cảnh biệt ly
Có lẻ duyên ta vào chu kỳ :)
Nay đây mai đó đời đôi ngã
Kỷ niệm trong lòng mãi khắc ghi

Hãy vui lên nhé có được không ?
Tạm biệt nơi đây chảy xuôi dòng
Chẳng còn chi nữa lời ấm áp
Thiên đàn vĩnh cữu lạc mênh mông ....

VL

*-*-*

Tình Xuân!


Em ơi! ta chạnh cả cõi lòng
Hồn anh như lạc vào mênh mông
Tuyết gieo nỗi nhớ- sầu ngăn cách
Đời chia hai lối cảnh long đong

Chắc em còn nhớ mùa Đông ấy
Không gian mịt mờ tuyết trắng bay
Lệ ai đã nhoà nơi chốn vắng
Hỡi em phương trời nào có hay!

Cô đơn lẻ bóng dưới trăng khuya
Tám giờ đi- cộng tám giờ về
Xót xa kỷ niệm đơn bóng chiếc
Tim côi còn in dấu tích kia

Cô đơn thì anh chịu cô đơn
Ngoặc thay! bỗng dưng em dỗi hờn
Tội chi anh chẳng hề hay biết
Mà tim buốt nhói quặn từng cơn

Gío Đông tàn dần trong nắng Xuân
Lòng anh tha thiết đến bâng khuâng
Nỗi niềm du dương trong nắng mới
Điệu lòng anh tấu khúc yêu thương

"Anh yêu em" tình mộng dạt dào
Tình hoà nhịp tim yêu sánh trao
Tơ vương ý thắm tình yêu bé
Nối nhịp yêu đương buổi hôm nao

Anh dệt tình mộng gởi "Bé Mi"
Đan tuổi xuân da diết thầm thì
Tri âm khúc nhạc lòng lưu luyến
Hoà trong tim em điệu tình si

Trăm ngôn vạn ngữ kết lầu thơ
Gói ghém yêu thương năm tháng chờ
Ươm mơ đắm mộng tình sưởi ấm
Xua đi năm tháng buồn chơ vơ .!.


A-T



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]