In Reply to: Re: Trăm Nhớ Ngàn Thương! posted by TrútTường on Mar 21, 2010 at 20:56:12:
Đàn ai tấu điệu tình tan
Con tim héo hắt bỗng vang tiếng cười
Điệu trầm điệu bỗng cung tươi
Vây quanh nổi nhớ với mười lời thương
Cho ta điệu khúc vấn vương
Ngân vang tâm cảm bên vườn thơ yêu
Mộng tình đẹp biết bao nhiêu
Với lời tha thiết quấy yêu tơ lòng
lời thơ gỏi gió thông dong
Mang theo bên ấy vươn trong cỏi tình
Gởi người trong ánh bình minh
Xuyên tia nắng chiếu khăc in tim hồng
Với bao mơ ước đợi trông
lời yêu mật ngọt ấm lòng nhân gian
Khao khát tình yêu trong sáng
rộng mở lòng chào đón ngàn tình hoa .!.