Thơ Viết Cho Một Người Nằm Xuống


Posted by Thơ cũ ..70..11.150 on Mar 23, 2010 at 15:39:59:

Lawrence, KS ..

Quỳ trước mộ em ..
Tôi gục đầu bật khóc
Những chân tình và nước mắt cho bạn thân
Hỏi con bé Thùy Ngân
Nó thút thít:" Đời xoay dần anh hỡi!"

"Chị ra đi để lại bao tiếc nuối
Anh Hai em giờ tội lắm anh ơi!"
Tôi nhớ lại em cười ..
Từng lời nói vang bên tai tôi thỏ thẻ

Em ước mơ suốt đời nuôi dạy trẻ
Làm cô giáo và làm mẹ mà thôi
Một ước mơ nhỏ nhoi ..
Em chưa hoàn tất sao lìa đời vội vã ?

Trên thế gian đâu ai hoàn thiện cả
Em tuyệt vọng ..
Em chọn là đúng hay sai ?
Con đường em đi sẽ không có ngày mai
Em ở lại còn bao bàn tay nhân ái

Trong tim tôi em là người bạn thân mãi mãi ..
Là cô bé khờ dại đòi học làm thơ
Nếu em là cô giáo ..
Tôi sẽ là học trò ..
Dạy tôi bài học vỡ lòng
chuyện hẹn hò đôi lứa ..

Kỷ vật em trao tôi sẽ không giữ nữa!
Tôi đốt trước mộ em ..
Bằng ngọn lửa vô tri
Tôi sẽ cố quên đi ..
Những mãi mãi sẽ khắc ghi một tình bạn




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]