Bài Thơ Mười Năm
gửi anh Nguiễn Ngu Í
Anh gửi cho em tờ giấy nhỏ
ghi bài thơ - mười năm trước - tặng ai
dòng chữ mười năm vẫn còn nguyên nét
vị cà phê chẳng biết có nhoà phai ?
M. ấy từ phương nao ước hẹn ?
xưa của ai và nay tựa bên ai ?
đời : mưa gió nhuộm màu da sương nắng
hay : cung mây liễu chắn nẻo then cài ?
Ôi kì ảo ! Giàu hơn ngôi Vạn Thặng
bóng ai đâu sóng mắt quyện thuyền MƠ
người thi sĩ bỗng quên trời biển đắng
ngồi khoanh tay mà dệt mấy vần thơ
Mười năm sau bài thơ phơi mặt báo
chút tâm tình gửi thiên hạ xem chung
thời gian gặm mấy trăng-sầu-ảo-não ?
đang vơi đầy, tròn khuyết cũng bằng không !
Tháng 8. 1961
Trần Huyền Trân