Dạ Khúc


Posted by trích thơ ..72..53.126 on Mar 24, 2010 at 16:18:11:


DẠ KHÚC
tác giả : L.Isabel
người dịch : Nguyễn ĐứcThư Hiên
1.
Trăng kêu xanh như máu
Chiều rũ rượi môi đau
Người đi nhức buốt hoa bừng nguyệt
Đêm sâu,
Đêm trũng sâu
Ngắc ngoải rừng sầu...

Ôi chao ! Đá đẫm sương huyết dụ
Bóng ai ngồi tê lạnh lòng im
Ngực mù lênh đênh lệ
Vô biên ,
Tràn vô biên...
2.
...Vô biên chiều nát giữa phiến mây trôi
Rưng rưng gió tóc biếc
Tiéng ai cười lẫm liệt _ vắng sau đồi (...)
Chia phôi ,
Tràn chia phôi...

Trăng vấy lạnh chiều lục diệp
Gió tóc biếc
Thổi u hoài cay đắng vạt trăng đau...
3.
Ca nguyện,
Gió căm căm ca nguyện
Đá ngấm tiếng dế mèn
Nao nao lòng bia mộ...

Nao nao lòng bia mộ
Ôi sao hồn tĩnh mịch điệu cuồng điên !...
I.Sabel
Trong "Những vần thơ gửi về thời xa vắng"



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]