Em đắn đo ? Hay em đă tính lầm ?
Bên này tôi ..
bên kia t́nh nhân năm cũ
Tôi đâu có ǵ cho ḷng em lưỡng lự
Một kẻ dại khờ thường suy nghĩ vu vơ
Tôi không c̣n trong thế giới mộng mơ
Biết phân biệt giữa cái hư và thật
Có một người suốt đời yêu tôi nhất
Em đừng xin ..
tôi chia chát t́nh yêu
Chuyện ngày xưa ..
không cần biết tôi yêu em là bao nhiêu
Suốt đời này có một điều khắc cốt
Trong mắt em ..
tôi chỉ là thằng ngốc
Nên dại khờ cho em đốt tim gan
Bài toán t́nh yêu ..
bây giờ em mắc ách giữa đàng
Tôi không biết ..
và không liên can ǵ nữa
T́nh yêu tôi có cái tâm để tựa
Không bao giờ chia nữa cho em đâu!