Cái Nắng ...
(CN)
Nếu có một ngày
tôi viết vội bài thơ gởi tặng anh
kể lại những chuyện xa xưa
ngày nắng, ngày mưa,
năm dài, tháng rộng
là có nghĩa trong ḷng tôi c̣n nhớ
những ân t́nh tan vỡ
như vạt nắng trưa hè
chạm mặt
cháy bỏng làn da
và
những nụ cười thiết tha
đă khô cằn trên bờ môi sạm nắng
cái tuổi thơ ngây hồn nhiên trong trắng
bỗng trở thành trầm lặng, suy tư
nếu có một ngày
tôi viết tâm thư chôn vào trang t́nh sử
tôi sẽ viết tên anh, tên của một thời quên ăn, bỏ ngủ
như chép lá đời vào trang vở thời gian
tôi sẽ gọi cái nắng chói chang
lắp cho đầy những khoảng trời đen tối
nhưng ..
cái nắng hung tàn
vả mặt
cháy ngàn năm