Dẫu Em ...


Posted by :) ..70..174.27 on Mar 26, 2010 at 23:01:07:

Dẫu em không thắm như người
Môi không tô điểm nụ cười thiên thai
Mắt không lá liễu, mày ngài
Ừ th́ ... như thế sẽ không ai giành
Em là của chỉ riêng anh
Ḿnh cùng xây đắp nhà tranh, vách trần
Nồng nàn dẫu Hạ sang Xuân
Dẫu Thu héo úa đến gần Đông sang

Và em cũng chẳng điệu đàn
Con người chất phác giỏi giang mọi điều
Cũng là đức tính anh yêu
Em..., người phụ nữ biết chiều chồng con
Thời nay thật khó mà c̣n
Mấy ai trọng chữ sắc son như nàng
Bấy nhiêu đủ đổi dung nhan
Của nàng tiên nữ dịu dàng kiêu sa!!




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]