Re: Trăm Nhớ Ngàn Thương! {Reply to "chotnho"}


Posted by TrútTường ..98..9.44 on Mar 27, 2010 at 17:36:32:

In Reply to: Re: Trăm Nhớ Ngàn Thương! {Reply to "chotnho"} posted by chot nho on Mar 27, 2010 at 02:15:44:

Trăm Nhớ Ngàn Thương!

Một thương dáng em mỹ miều
Nên anh yêu nhớ em nhiều nhiều thêm
Hai thương em miệng cười duyên
Cho anh xao xuyến con tim nhớ hoài
Ba thương em là của tôi
Cho anh kết mộng đời đời với nhau
Da em vàng- mắt em nâu
Mượt mà tóc xoă gợi sầu sầu thương
Bốn thương t́nh mộng em vương
Nồng nàn êm ái ngát hương vườn t́nh
Năm thương dáng em đẹp xinh
Khiến anh đuối mộng biển t́nh sóng xanh
Sáu thương đôi mắt long lanh
Trong đôi mắt biếc hiền lành đắm mơ
Bảy thương t́nh em ư thơ
Ru anh đắm mộng thẫn thờ nhớ ai
Tám thương em- những đêm dài
Đôi ta tha thiết miệt mài mơ duyên
Chín thương má lúng đồng tiền
Đủ anh say mộng đêm đêm nhớ người
Hạnh phúc trong những tiếng cười
Hồn anh chín mộng tương tư cả đời
Mười thương em đă yêu tôi
Mối t́nh da diết tuyệt vời khó phai
Em vừa có sắc có tài
Đủ anh chôn chặt đời trai yêu nàng
Hôm nay nắng ghé hành lang
Bâng khuâng xao xuyến lên hàng thương yêu
Trăm thương ngàn nhớ bao nhiêu
Anh xin đan mộng sớm chiều t́nh ru
Đông sang Xuân, Hạ đến Thu
Hoà t́nh nỗi nhớ tâm tư th́ thầm
Cùng nhau thỏa những ước mong
Mặn mà duyên thắm sưởi ḷng tha nhân .!.


TT


-*-*-


Một thương lời nói chân t́nh
Cho em xao xuyến tim ḿnh buâng khuâng
Hai thương cho cái nghĩa ân
Khơi em khao khát lâng lâng thơ t́nh
Ba thương anh vẫn làm thinh
Ḷng em mong nhớ đinh ninh đợi chờ
Bốn thương dệt mộng t́nh thơ
Cho em giấc ngủ bơ vơ ấm ḷng
Năm thương Khao khát chờ mong
Dâng lên hạnh phúc đợi trông từng ngày
Sáu thương cho cái bi ai
T́nh anh vẫn măi nhớ hoài người xưa
Bảy thương biết nói sao vừa
Cho em nhớ măi trong mưa họa t́nh
Tám thương cho cái miệt khinh
Khi anh ḥa lại lời t́nh trao nhau
Chín thương nước mắt dâng trào
Quên quên nhớ nhớ làm nhau đau ḷng
Mười thương anh đă chờ mong
Nhưng khi ngoănh lại vẫn trông xa vời
Bao nhiêu nhung nhớ gọi mời
Đan lên mộng đẹp người ơi thấu t́nh
Em luôn mong mơi bóng h́nh
Và em vẫn măi mong t́nh xa xôi
Tấu lên khúc nhạc trong đời
T́nh yêu sống măi tuyệt vời thênh thang
Du dương theo ánh trăng vàng
Thiên thu măi măi dương gian trọn đời !


-*-*-

Trời đất "chotnho" họa thơ chi mà mùi mẩn thế, vậy th́ để TT chơi luôn ...:)

Điệu Ḷng Du Dương!

Đàn ai tấu điệu t́nh tan
Tựa ḍng nhạc "Trịnh" mê mang biển t́nh
Nhớ ai, em mộng bức h́nh
Gởi hồn qua ngơ sầu t́nh bâng quơ

Tơ ḷng say điệu t́nh thơ
Ấy mà anh đă thẫn thờ vần say
Nghịch chi cơn gió hôm nay
Nắng xuyên cành lá nhụy lay nỗi buồn

Sầu chi ta lại vấn vương
Gợi qua nỗi nhớ gọi buồn buồn thương
Em say nỗi ḷng du dương
Khiến anh bỗng dậy sóng cuồng cuộng ru

B́nh minh xua buổi sương mù
Yêu em- anh măi mê từ dấu yêu
Hoàng hôn đẹp nhờ nắng chiều
T́nh yêu hạnh phúc yêu nhiều đẹp hơn

Nồng t́nh dạ mới sắt son
Đôi tim chung nhịp duyên tṛn đẹp đôi .!.


TT

-*-*-

Đàn ai tấu điệu t́nh tan
Con tim héo hắt bỗng vang tiếng cười
Điệu trầm điệu bỗng cung tươi
Vây quanh nỗi nhớ với mười lời thương
Cho ta điệu khúc vấn vương
Ngân vang tâm cảm bên vườn thơ yêu
Mộng t́nh đẹp biết bao nhiêu
Với lời tha thiết quấy yêu tơ ḷng
Lời thơ gởi gió nhắn trông
Mang theo bên ấy vương trong cơi t́nh
Gởi người trong ánh b́nh minh
Xuyên tia nắng chiếu khắc in tim hồng
Với bao mơ ước đợi mong
lời yêu mật ngọt ấm ḷng nhân gian
Khao khát t́nh yêu trong sáng
rộng mở ḷng chào đón ngàn t́nh hoa .!.


-*-*-

T́m Về Bến Mộng!

Ḷng ai tựa cánh hoa Xuân
Nụ khoe sắc biếc, nhụy mừng nở hoa
Trên cành ríu rít chim ca
Gió say lời mộng- c̣n ta say t́nh

Trời xanh khoe ánh b́nh minh
Trong anh nỗi nhớ bóng h́nh em thơ
Chim Uyên ru lời mộng mơ
Tim anh cũng có vần thơ th́ thầm

Tâm tư nối nhịp tri âm
T́m về bến mộng kết đời Uyên Ương
Rượu nồng thoang thoảng dạ hương
Mời em cạn chén rượu hường giao bôi

Nhé em sánh mộng cùng tôi
Cho đôi tim khỏi lẻ loi đơn buồn
Ớ hay! Bỗng lệ em tuôn
Giọt thương giọt nhớ- sầu nguồn tương tư

Khiến anh say mộng ảo hư
Nhịp tim thoi thóp đấm nhừ tâm can
Nắng xanh rợp bóng mây ngàng
Màu hoàng hôn tím ngỡ ngàng cung mây

Ḷng anh cũng đă ngây say
Chén quỳnh tương- thấm lất lây nỗi niềm
Yêu em mộng bến t́nh duyên
Đắm say hạnh phúc thuyền quyên muôn đời .!.


TT


-*-*-


Ḷng ai tựa cánh hoa xuân
Gió lay nhụy thắm buâng khuâng t́nh nồng
Chợt nghe thoang thoảng hương hồng
Dâng Trong tâm cảm nổi ḷng mê say

Trào dâng nổi nhớ đêm ngày
Cho ta khao khát đêm dài đậm sâu
Xuân đến sao vội qua mau
Chỉ trong thoáng chốc nổi sầu nhớ ai

Tâm tư xáo trộn bao ngày
Quên quên nhớ nhớ h́nh hài khắc ghi
Trái tim cuồng say mộng mị
Đang đắm ch́m trong hoan hỉ t́nh yêu

Làm sao tả hết bao điều
Kết thành dạ khúc mỉ miều trao nhau
T́nh yêu chẳn ngại cản rào
Dâng theo đợt sóng dạt dào biển khơi

Non xanh nước biếc tuyệt vời
T́nh yêu thắm thiết gọi mời tâm can
trôi theo những áng mây ngàn
Dệt thành t́nh khúc vô vàn lời ca ./.


chotnho


-*-*-


Thiên Thu T́nh Mộng!

Thơ ơi! ôi qúa mặn mà
T́nh em sưởi ấm tim ta nỗi niềm
Nhạc ḷng như máu trong tim
Lâng lâng nỗi nhớ về miền xa xăm
Em đă cho anh đắm cơi ḷng
Sự hạnh phúc
mối t́nh nồng
tha thiết
Anh đă yêu!
rồi em có biết
Cơi tâm tư anh mê miệt vần say
Mượn vần thơ- anh tỏ bày
Đan nỗi nhớ của tháng ngày ấp ủ
Là t́nh yêu mộng tâm tư
Quyện yêu em măi thiên thu muôn đời
Yêu em cả trái tim tôi
Yêu từng hơi thở thành đời của nhau .!.


TT


-*-*-

" Yêu em cả trái tim tôi "
Nghe sao thắm thía bồi hồi tâm can
T́nh em tựa ánh trăng vàng
T́nh anh tha thiết sánh ngàn biển khơi

Mây trên đỉnh núi chơi vơi
Hờn ghen cùng gió ru hời t́nh ca
Lời yêu tha thiết đậm đà
Trăng thanh nước biếc mượt mà cùng nhau

Khi yêu t́nh bỗng bay cao
Vang trong tâm cảm dạt dào hương hoa
Hai trái tim nơi xa lạ
Quyện vào nhau một dạ đồng tâm

Bao nhiêu nỗi nhớ âm thầm
kết thành t́nh khúc dư âm trọn đời
Hăy quên nỗi nhớ chơi vơi
Thiên thu t́nh mộng muôn đời tạc ghi ./.

chotnho


-*-*-


Thiên T́nh Sử!

Vẫn là chữ mộng chữ si
Anh xin kết tuổi xuân th́ trao duyên
Đă trao em rồi trái tim
Nay anh say mộng thuyền quyên trao t́nh

Thơ em mơ ai bóng h́nh
Cho anh ḥa nhịp tim ḿnh cùng mơ
Hoà ḷng theo điệu t́nh thơ
Say điệu thương nhớ rồi chờ đời nhau

Đôi ta ư hợp tâm đầu
Trăm thương ngàn nhớ vạn sầu cũng vơi
Em đă là mộng đời tôi
Tôi yêu em măi muôn đời chẳng phai

Mối t́nh gắn bó tương lai
Để anh da diết măi ai trong đời
Yêu em- yêu chỉ em thôi
Từ nay vạn kiếp là đời của nhau .!.

TT




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]