Luyến Mộng Say Tình!


Posted by TrútTường ..98..9.44 on Mar 30, 2010 at 09:14:30:

Luyến Mộng Say Tình!


Ngoài trời trong xanh vi vu gió lộng
Đã cho anh đắm cơn mộng tình yêu
Dạ mong lung anh mơ ước đủ điều
Vẫn tuyệt vời là những chiều luyến ái

Dòng thơ tình anh tha thiết yêu ai
Mộng tâm tư anh miệt mài tình sử
Là tình yêu của giấc mộng ngàn thu
Hương tình ái bỗng từ đâu gởi đến

Dáng vào tim, một niềm nhớ không tên
Thật mộng mơ khó mà quên đi được
Vần thơ yêu còn hơn viên thần dược
Ngấm vào tim- tình mộng ước anh say

Tình em ru anh say giấc mộng đầy
Lời tim em đã tỏ bày gió trăng
Anh đã yêu rồi mộng đến cung hằng
Lời tim anh nhủ rằng yêu em mãi

Dẫu thời gian không bao giờ ngừng lại
Nhưng tình yêu vẫn sống mãi trong tim
Đó là mộng là hạnh phúc tình duyên
Không sao tả bao nỗi niềm trong đó

Hôm nay đây anh mượn lời trăng gió
Rót tâm tư anh tường tỏ yêu em
Quyện cùng em say giấc điệp sau rèn
Tình sưởi ấm mối tình duyên đôi lứa .!.


TT




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]