Re: Cali Nay & Xưa


Posted by TrútTường ..98..9.44 on Mar 30, 2010 at 18:01:49:

In Reply to: Cali Nay & Xưa posted by :) on Mar 30, 2010 at 14:43:33:


Thơ Vui!

Thấy Bác quản cáo quận Cam qúa th́ tui khoe chút xíu về miền Bắc ...:)

Hôm nay TT đóng vai tṛ khác mong các bác và các nàng thơ tha thứ cho .

V́ thỏa mảng cho bác này về miền thung lũng hoa vàng off San_Jo Se mà thôi ...


Ghé quận Cam! mà anh đă hiếu kỳ
Có bao giờ anh nghĩ trên miền bắc
Một lần thôi- cửa hồn anh khép chặt
Bởi các nàng nhan sắc chẳng thua ai

Khi nàng cười, đủ anh suốt canh dài
Tim thổn thức miệt mài trong nỗi nhớ
Thèm cà fê anh ghé quán chợt nhớ
Uống cà phê và sẳn cớ nghía em

Nàng dễ thương trong tiếng cười làm quen
Anh uống ǵ, cà fê đen hay sữa
Chè trái cây và điểm tâm có nữa
Anh thích ǵ, trong buổi sáng hôm nay

Quán của em có chị Ngọc khéo tay
Anh uống ǵ, cho em hay anh nhỉ
Anh miểm cười mà ḷng đang thầm thỉ
Cái anh này quả thiệt làm khó em

Nụ cười chi! mà gieo bao muộn phiền
Anh dễ thương khuông mặt hiền tŕu mến
Anh ở đây! hay từ phương xa đến?
Em nh́n anh thấy quen- mà lại không

Khách ghé đây em nhớ thuộc nằm ḷng
Cớ chi anh mà em không hề biết
Quán của em ai ai cũng thân thiết
Khác đến đây uống riết rồi là thân

Đây cà fê thơm ngát hương t́nh nồng
Em mời anh đang nóng ngon hết cỡ
Đă là khác xin anh chớ bỏ lỡ
T́nh cà fê "Chợt Nhớ" của quán em

Nói anh nghe, không phải em tự khen
Anh không tin chiều nay anh ghé lại
Ca buổi tối chúng em bận áo dài
Thật duyên dáng trang đài không thể sánh

Em sẽ hát bài tango cùng anh
Karaoke thả dàng anh nhỉ
Đi lido nhảy đầm sau giờ nghỉ
Nhăm sake rồi thầm th́ lời tim

Ḿnh măi vui cho trọn nghĩa một đêm
Ngày mai này anh về bên chốn vắng
Phúc thiêng liêng vẫn thắm thiết dưới trăng
Vẫn tuyệt vời dẫu nhọc nhằn ngóng đợi .!.


TT




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]