Mưa Qua Kỷ Niệm! {Reply to -To Vien}


Posted by TrútTường ..24..18.149 on Apr 01, 2010 at 16:53:12:

Mưa Qua Kỷ Niệm!

Sông ngoài rả rích cơn mưa
Con thuyền xô bến vẫn chưa kịp về
Gió lùa sóng vỡ bờ đê
Bơ vơ bến vắng não nề nhớ nhau

Vì đâu! có ai hiểu đâu?
Thuyền xa bến nhớ mưa sầu giăng tơ
Yêu yêu, mộng mộng rồi mơ
Bỗng nay cõi nhớ chơ vơ lạnh buồn

Buồn nào hơn nỗi nhớ thương
Có gì hạnh phúc bên người mình yêu
Trời gieo chi nỗi cô liêu
Đò Bến xa cách quạnh hiu tấc lòng

"Dùng thước đo núi dò sông"
Có ai lấy thước đo lòng bao giờ
Tình yêu tựa ánh trăng thơ
Thương thương- nhớ nhớ vẩn vơ gọi tình

Dòng thơ như cõi vô hình
Anh say tình mộng đời mình chung thân
Dẫu em xa xôi vạn dặm
Nhưng tim yêu vẫn thấy gần gần bên

Nhạc lòng, niềm nhớ không tên
Cho tim xao xuyến êm đềm thiết tha
Ngoài trời chim ríu rít ca
Ta nơi bến vắng là đà tương tư .!.


TT

-*-*-

-*-*-

Chiều tan bóng tối phủ mờ
Không gian sông nước lững lờ mây trôi
Ở đây cỏ nhớ chân người
Biệt ly hôm ấy có trời làm mưa
người đi về kẻ tiễn đưa
Người đi rồi kẻ tiễn đưa thẫn thờ

T-V

-*-*-

Cám ơn To Vien ghé họa thơ với TT.

Wow T-V họa lại mấy câu thơ mà thật là đầy ý nghĩa thật là hay ...

À mà To Vien là nghĩa gì vzậy ?

Đã ghé đến vườn thơ và họa thơ với TT thì để TT gởi lại đôi hàng như tấm lòng cám ơn TV ...


Hồn ai sáng cả vườn thơ
Dăm câu thơ họa, dại khờ tim côi
Người đi, cũng đã đi rồi
Tội cho người ở cả đời nhớ thuơng!
Ngậm ngùi nơi bến sông tương
Dư âm nỗi nhớ lệ vương mi sầu
U hoài suốt giữa đêm thâu
Tâm tư anh kết thành câu thơ tình
Hồn thơ sưởi ấm niềm tin
Nên anh da diết đời mình với ai
Đời em- anh là tương lai
Rồi anh đắm mộng miệt mài tình mê
Xứ người gía lạnh tái tê
Dòng thơ tình ái vỗ về giấc say
Vẫn là cung điệu sum vầy
Cho anh say mộng chuỗi ngày thiết tha
Gởi lòng anh về chốn xa
Tơ lòng hòa điệu tim ta với người .!.


TT

-*-*-

Tơ lòng ai vương giữa trời
Vô tình gió cuốn xa rồi cùng mây
Dư âm kỷ niệm nơi đây
Cơn mưa xóa hết dấu giầy xa xôi
Rúc rích lá vãng tiếng cười
Bàn tay nhẹ đón hoa rơi ép lòng
Anh về trong khói mênh mông
Bàn tay níu vói quãng đường cách ngăn
Cơn mưa- Cơn mưa lâm râm
Người đi- đi khuất âm thầm trong sương


T_V


*-*-*

T-V vẫn chưa cho biết là "To Vien" là nghĩa chi đó ...


Ngân nga tiếng chuông giáo đường
Tim ta thổn thức nhớ thương bóng hồng
Kỷ niệm tha thếit hoài mong
Dư âm năm tháng chất chồng tình quê
Dạ sầu xa khuất não nề
Người đi- kẻ ở đê mê nửa vời
Còn không em của tôi ơi?
Chữ thương chữ nhớ của thời dịu êm
Bài nhạc tình ru trong đêm
Còn đủ xao xuyến nỗi niềm cô đơn
Ngày nào tình mộng gió hờn
Tim ta lại thấm những cơn hẹn hò ...

TT




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]