Re: Cảnh Mây Bay


Posted by TrútTường ..24..62.214 on Apr 05, 2010 at 19:57:15:

In Reply to: Cảnh Mây Bay posted by Tố Viên on Apr 04, 2010 at 20:05:52:

Posted by Tố Viên ..99..216.98 on Apr 04, 2010 at 20:05:52:

Dưới đáy sông sâu trăng còn ngủ
Nên nước cùng trăng ngủ giấc say ...
Anh và em hai người cách biệt
Nên ngoái trông hoài cảnh mây bay ....

Từ thuở dòng sông quên hẹn hò
Thuyền lênh đênh không bến đỗ
Từ thuở em hun hút gió
Áo thôi bay mà tím cả hoàng hôn ...

Bởi vì ai mà mắt em ngâu
Bởi vì ai mà không gian đổi thay màu
Em không nói và anh không biết
Biết ở nơi đâu mắt rất sâu ...

Hỡi trăng ơi đừng thức nhé
Cùng sông nước ngủ cho say
Để đêm khuya tìm bóng tối
Ngoái trông hoài cảnh mây bay ...

-*-*-


Wow T-V định trao dồi đầu óc TT đó à :) đang làm LB tình thơ lại sang thể loại TNTT hiihihi thì để TT chạy theo sau nha ...


Chiều qua cơn gió lười đưa mây
Lòng tôi da diết theo cuối ngày
Chợt buồn lang thang trên biển vắng
Bỗng sầu vô cớ vuơng nào hay!

Hoàng hôn tím tím một màu trời
Chạnh lòng chợt nhớ- nhớ chơi vơi
Tình thơ ai dệt nghe xao xuyến
Nỗi niềm đắm mộng trái tim tôi

Trái tim buốt giá bỗng xanh màu
Màu thương màu nhớ đến với nhau
Mạo muội mong lung dòng tâm sự
Tâm tư tha thiết nối nhịp cầu

Em mộng ánh trăng ngủ bên sông
Cho anh xin gởi giấc mộng lòng
Lời tình yêu theo dòng suối mát
Mát tận tâm hồn, thấm ước mong

Màu hoàng hôn mà mắt em ngâu
Cho anh xua đi- em nỗi sầu
Cho anh quyện câu tình yêu bé
Để lòng thắm thiết mối tình nhau .!.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]