Hành Trang Cho T́nh Yêu!


Posted by TrútTường ..24..73.175 on Apr 15, 2010 at 16:19:55:

Hành Trang Cho T́nh Yêu!

Nắng tắc bên sông gieo nỗi niềm
Gợi qua h́nh bóng những niềm riêng
Âm thanh tiếng suối thầm th́ hát
Nỗi nhớ bỗng xoay cuồng nhịp tim

T́nh cờ gío cũng ghé ngang qua
Vô t́nh hay đang trêu ghẹo ta
Ấy mà ray rức bao kỷ niệm
Một thời dĩ văng đă xót xa

C̣n không những lúc đón đưa nhau?
Tâm tư tha thiết một nhịp cầu
Cơn mê t́nh ái đắm say mộng
Đôi ta da diết mối duyên đầu

Nơi kia công viên chốn hẹn ḥ
Dâng tràn nỗi nhớ- cảnh buồn so
Xác pháo tiễn em nhân ngày cưới
Vương mang anh măi niềm thương lo

Dạo em ra đi về với người
Bỏ lại sau lưmg bao niềm vui
Bài học vở ḷng thời thơ ấu
Mà anh ôm ấp bao ngậm ngùi

Anh vương trong nắng- đua thời gian
Vượt cả không gian t́m đến nàng
Ḥa nhịp yêu thương say nỗi nhớ
Đôi ta ấp yêu giấc mộng vàng

Em có nghe không! hỡi bé yêu?
Có c̣n tha thiết xưa những chiều?
Nụ hôn nồng ru t́nh yêu khẽ
Và đôi ta hạnh phúc biết nhiêu

Từ ngày t́nh xa mặt- cách ḷng
Ḍng đời như nắng tắc sầu Đông
Dẫu trong gữa Hạ chẳng thấy ấm
Lệ thương lệ nhớ măi chất chồng

Ừ th́ em cứ quên ta đi
Nuối tiếc nhau chẳng có nghĩa ǵ
Ḍng thơ t́nh yêu em năm tháng
Để anh trọn nghĩa mối t́nh si

Bài thơ t́nh anh khắc tên em
Ḷng em có buông lệ sau rèm
Đây là hành trang t́nh muôn thuở
Cũng là gói cẩm nang "người yêu em" .!.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]