In Reply to: thơ tếu chôm posted by ... on Apr 28, 2010 at 20:20:50:
ba đía
Thơ chi nói chuyện nghe chán phèo
Ăn không no, bụng còn chèo veo
Thế mà mộng mơ chi lạ rứa
Thoáng nghe mà tôi cũng đã teo
Chuyện chi mà chuyện lại chán phèo
Xứ người gía buốt lạnh cũng teo
Sau bữa cơm chiều thêm xị đế
Bụng vừa đủ ấm ngáy như heo
Thế mà ai nói chuyện leo đèo
Nghe hào hùng tôi cũng muốn theo
Tật tham lam đòi ham của lạ
Ai dè đằng ấy chẳng dám leo
Lực bất tòng tâm muốn nằm khèo
Thằng em ham ngủ nó cong queo
Ai ham vui nỡ lòng phá nó
Làm nó bực mình chẳng muốn leo...:)