Tôi khóc cho một người vừa nằm xuống
Lìa xa tôi về tận miền xa xôi
Ở nơi này con gọi mãi "Cha ơi!"
Lòng con trẻ mồ côi trên đất khách
Ơn sinh thành suốt đời con ghi khắc
Tình thương Cha cao ngất tựa Thái Sơn
Dẫu nắng mưa Cha vẫn mãi không sờn
Dạy con trẻ lớn khôn theo năm tháng
Tôi khóc cho một người bị quên hẳn
Cựu sỹ quan quân lực của Cộng Hòa
Suốt cả đời gìn giữ non nước nhà
Không khuất phục trong tù đày cộng sản
Quấn lên đầu vành khăn tang màu trắng
Con quỳ xuống thành khẩn linh hồn Cha
Bao tội lỗi,
Xin hãy dùm thứ tha
Cầu Cha về cõi Tây phương cực lạc
Bông hồng trắng mang nỗi buồn hiu hắt
Cho những ai vừa lìa mất người Cha ...
04/09/2010