Re: Mộng Cùng Anh


Posted by TT ..24..73.175 on May 08, 2010 at 16:36:21:

In Reply to: Mộng Cùng Anh posted by ttmt on May 05, 2010 at 04:01:48:

Bài thơ này viết từ lâu lắm rồi ...như cơn gió thỏang bên thềm hoa xưa ...


Mộng Cùng Anh

anh yêu ạ, đã bao đêm rồi không ngủ
mộng đêm nào sao không đến cùng em
để tâm tư không bức rức bên thềm
cho hai đứa tình nồng thêm hạnh phúc

anh giờ đây đang yên lòng say giấc
hay cũng nằm trăn trở nghĩ xa xôi
nơi xa xa có những làn mây trôi
mang tình xanh đem về miền giá lạnh

em bên này ước thầm anh bên cạnh
ru cho đời mộng mỵ đẹp an lành
ru cho màu mắt biết mái tóc xanh
làm hành trang cho những ngày sắp tới

trong hiu quạnh em lật trang thơ cũ
nét nhạt nhòa theo ngày tháng ơ thờ
tay xoa nhẹ những tình khúc bâng quơ
mà ngày xưa đưa anh, em vào mộng

ngủ đi anh, có em trong giấc mộng
giấc bình thường em ru mãi ngàn năm
tháng năm dài chồng chất những buồn căm
lời ru nhẹ xóa tan miền ão não

dẫu mai này tình ta có vào mưa bão
em vẫn là người mộng của tình thơ
mà chúng mình duyên nợ chẳng bến bờ
chút kỷ niệm ta gói chặt vào tâm ý

ngủ đi anh.....


-*-*-

Bài thơ của ttmt thật nồng nàn qúa, TT góp đôi dòng mong sẽ xoa nỗi niềm của lòng ttmt ...

Chúc ttmt một cuối tuần an lành ...

Đắm Mộng Say Tình!

Bài thơ em qúa ngọt ngào thâm thúy
Thật nồng nàn với kỷ niệm giấc mơ
Em đầu sông viển mộng đắm trang thơ
Anh cuối dòng dạ thẫn thờ nỗi nhớ

Vẫn lời tim anh ấp yêu muôn thuở
Mượn lời trăng nhờ cơn gío biển ru
Và anh tha thiết mộng lên cung từ
Để yêu em theo lá thư tình ngỏ

Mang nỗi niềm sưởi mộng em phương đó
Cũng như em trong mơ có tình nhau
Ru cơn mê thắm thiết mãi ngàn sau
Cho đôi tim đượm thắm màu dấu ái

Em hỏi anh cớ chi anh say dại?
Mộng tình yêu lại mơ giữa vườn hoang
Và tâm tư anh tha thiết nỉ non
Cho cơn mưa giận trút hờn giăng lối

Mối tơ duyên, em trong tầm tay vói
Sao nhạt nhòa bên gói mộng tương tư
Bờ môi ngoan đắng lệ lấm trang thư
Bỗng cơn mê lại mệt nhừ buồn tênh

Và giờ nếu em buột anh phải đền
Anh sẽ mộng thật êm đềm yêu bé
Nụ hôn tình anh yêu em ru khẽ
Bằng nhịp tim- em thỏ thẻ giấc say

Cũng như anh yêu em giấc mộng đầy
Cơn dấu ái đắm chuỗi ngày thơ mộng
Dìu đôi tim thắm thía niềm hy vọng
Bằng hạnh phúc sự mặn nồng lứa đôi

Đời của em cũng như đời của tôi
Tình và mộng là dòng đời tha thiết
Ngủ đi em- cho tay anh ôm xiết
Hòa nhịp tim tình mải miết ngàn thu .!.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]