Nhìn hoa vàng nở ...


Posted by ..99..135.100 on May 10, 2010 at 14:00:10:

Nhìn hoa vàng nở ngẫm mười năm qua

Em đâu còn tuổi mười chín mà mơ
Mắt không xanh, nhưng vẫn trong mơ ước
Tháng Năm lại về, mùa lại trổ hoa, màu vàng có khác chi của mười năm trước

Bao la trải tận chân trời
Bay theo cánh gió, ngược thời gian đi
Gặp em ở tuổi xuân thì
Hỏi em sao lại cớ gì sầu không
Em còn ngơ ngác mắt trong
Lại nuôi tóc thả một dòng trầm tư
Em còn luôn hỏi ... hình như
Lại ôm sầu tự thiên thu riêng mình
Gặp em ở tuổi yêu anh
Mắt em đăm đắm, mộng lành chắt chiu
Yêu anh, cho ít hay nhiều
Đợi mong cũng đủ hắt hiu tuổi buồn
Em quen sống với cô đơn
Dường như anh lại buồn hơn, độ này ...
Tưởng vừa đủ một vòng tay
Ôm chưa tròn mộng, lo ngày anh đi
Môi em dợm tiếng từ ly
Bước chân anh đã quay về, như mơ
Gặp em tuổi hết làm thơ
Ngày như rủ tháng lặn lờ trôi mau
Đời em cả trước về sau
Luôn canh cánh một niềm sầu luân phiên
Từ ngày đánh mất hồn nhiên
Chỉ xin giữ chút niềm riêng, để chờ ...
Gặp em ở tuổi bây giờ
Tháng Năm lại tập làm thơ cho mình
Chìm trong màu nắng lung linh
Màu hoa vàng khác chi nghìn năm qua
Có cơn gió tự ngàn xa
Mười năm bỗng chốc tan ra khói mờ
Em nay đâu khác chi xưa
Thêm mười năm nữa có vừa trăm năm?
Mười năm, rồi lại mười năm
Bao nhiêu mới hết trầm luân kiếp người
Bao nhiêu cũng trả cho đời
Chỉ xin giữ lại một thời yêu anh
Có hoa vàng trong mắt xanh
Mười năm cũng đủ ... mình dành cho nhau
Dẫu ra sao, trước và sau
Mười năm nay đã vơi sầu đời em
Hoa không mỗi độ vàng thêm
Như em chẳng thể nào quên ngày đầu
Không bao giờ trách anh đâu
Mười năm đã trọn nhịp cầu nợ duyên

LLT
May 8, 10



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]