Hoài Cảm!


Posted by TT ..24..73.175 on May 10, 2010 at 15:08:05:


Hoài Cảm!

Bỗng dưng có cơn gió lạ thường
Vi vu khúc nhạc lòng du dương
Và ta hoang mang niềm lưu luyến
Đêm nằm ngớ ngẩn nhớ rồi thương

Tơ tình người vương giữa trời mơ
Khiến tôi chín mộng đến thẫn thờ
Lời tim em rót nghe xao xuyến
Hồn anh ngây dại đến bâng quơ

Em ở phương trời- em biết không?
Em đã cho anh chạnh cõi lòng
Tim tôi đà thổn thức nỗi nhớ
Và mơ về nhau giấc mặn nồng

Anh mãi tha thiết cơn gío chiều
Tâm hồn cô quạnh rất buồn hiu
Và cơn gió lạ ngày hôm ấy
Nhuộm màu thương nhớ rồi là yêu

Vần thơ em say rất vô tình
Anh nỗi sầu- khóc dưới bình minh
Tiếng chim gọi đàn bên tổ ấm
Cho anh mơ mãi chuyện chúng mình

Tâm tư em- nét bút hồn nhiên
Vô cớ anh chuốt bao muộn phiện
Mong lung nỗi niềm anh yêu bé
Rồi anh mê mải bến tình duyên

Và buổi chiều nọ hai chúng ta
Tơ vương tình ái mộng miệt mà
Đôi tim thổn thức lòng cảm mến
Tình thơ qua điệp khúc hoan ca

Và thuở đó anh đã yêu em
Cơn mê thao thức mộng sau rèm
Chữ duyên chữ nợ vò tơ rối
Giọt sầu làm cớ mắt lấm lem

"Em vô tình" mà lòng anh đã
Gào thương gào nhớ tận chốn xa
Mượn chén nồng- say bầu tâm sự
Sầu chẳng vơi mà buốt tim ta

Gom lại nơi đây nỗi chua cay
Ươm mơ say mộng chuyện sum vầy
Hòa nhịp tim yêu lòng hoài cảm
Sưởi ấm đời nhau giấc mộng đầy .!.

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]