Re: Phố ..Tương tư (thơ hay quá, xin mạn phép chuyển sang Unicode)


Posted by MTDQ ..174..139.77 on May 13, 2010 at 06:17:18:

In Reply to: Phố ..Tương tư posted by HTL on May 13, 2010 at 01:22:20:

Thấp cao chân vạt thả vàng
Ướp thân con phố mơ màng giấc trưa
Gió bay bay nhẹ đong đưa
Ru môi tình nụ đủ vừa ngày ngoan
Dưng không con nhớ đổ ngang
Chiều nghiêng té nhủi tím tràn lòng tay
Loay hoay nguyệt vén nét mày
Cong vành nhả ánh ..ơi ngây ngất trời
Chùng thân khuya giấc bồi hồi
Ngả lưng tưởng nhớ một thời mộng hoa
Nôi tình vây phủ thiết tha
Giờ còn xót lại chỉ là.. khoảng thưa
Lại ngang chút ánh có vừa
Xám vây ngày đủ mịt mờ bủa giăng
Mây lang thang nhẹ gió ngàn
Bạt rơi hương lửa nồng nàn khi đêm
Một dịu êm thoáng rũ mềm
Theo cơn mưa lạ lấm lem chỗ ngồi
Có chơi vơi có à ơi
Không đủ hơi tiếng ru hời buồn ta
Đành thôi ngấn đon.g giọt sa
Đợi bàn tay ấm quẹt qua con buồn
Hàng cây chừng hiểu thả xuông
Bóng đứng lặng lẽ ôm nguồn tương tư.../


HTL



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]