LLT :)


Posted by ..65..127.76 on May 14, 2010 at 16:35:50:

nhớ bài này không ?

ĐI CHƠI VỚI NGƯỜI YÊU

Này anh hỡi, hôm ni ḿnh ra phố
Phố dập d́u hoa bướm rộn trời xuân
Bảy ngày trông gặp anh có một lần
Trọn hôm ni dành riêng cho em nhé!

Này anh hỡi, Đầu tiên em nhắc khẽ
Đi với em, anh chớ trộm nh́n ai
Gặp người dưng, anh chớ có cười hoài
Kẻo người ta hiểu lầm anh. Tội lắm!

Này anh hỡi, khi không mưa lấm tấm
Và phố phường bỗng dưng chỉ hai ta
Anh nói đi, lời yêu mến thật thà
Em sẽ gọi cơn mưa chiều làm chứng

Này anh hỡi, ta chờ hoàng hôn xuống
Ngắm trăng lên khơi ước mộng lên cao
Đi bên ta gió xuân mát ngọt ngào
Anh chớ quên lời hẹn ḥ phút cuối

Này anh hỡi, em về. Đừng tiếc nuối
Bảy ngày thôi, đôi ḿnh lại có nhau
Ta đưa nhau vào cổ tích nhiệm mầu
Một ngày trong bảy ngày vui bởi rứa...hihi

wow .. wow .. thơ xxx hay quá xá làm xxx nhớ ghê!

Này em hỡi, trời hơi nay ấm lạ
Anh cùng em dạo phố xá cuối tuần
Đi bên em trong dạ cứ buâng khuâng
Tay muốn nắm mà ḷng c̣n e ngại

Này em hỡi, chiều hôm nay thoải mái
Đi xi-nê, xong ghé lại quán kem
Lau mặt đi hỡi cô bé Lọ Lem
Thiệt ham ăn như mèo quên liếm mép

Này em hỡi, gió chiều nay thật đẹp
Khẽ nô đùa mái tóc rối bồng bềnh
Con mắt biếc bỗng khẽ lườm, khẽ kênh
Mắc mớ chi giận nổi ghen má đỏ ?

Này em hỡi, kề tai anh nói nhỏ
Suốt đời này yêu chỉ ḿnh em thôi!
Mặc kệ ai nói ngược hoặc nói xuôi
Anh chỉ yêu ḿnh em thôi! Em nhé!

Này em hỡi, hoàng hôn cũng đă xế
Ḿnh chia tay mà ngấn lệ hoen mi
Bảy ngày thôi! Thật ra có lâu ǵ ?
Nỗi nhớ nhung sẽ v́ em chồng chất



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]