Posted by HTL ..85..179.205 on May 15, 2010 at 09:29:24:

Mơ thân là nhánh cỏ may
Đêm đi để lại ngô ngây giọt nồng
Mơ ngày bước xuống phố đông
Chân chiều lỡ dẫm ngơ hồn chạm đau
Mơ hương hạ mang ngọt ngào
Ủ trên lối phố lao xao giọng cười
Mơ gío mang lại tinh khôi
Luồn len thủ thỉ buông lơi lả lời
Mơ mây thả nhẹ bên trời
Xanh trong mắt biếc mặt ngời hân hoan
Mơ mưa tắm gội nhân gian
Sối rửa dấu vết hư hoang của đời
Mơ sao lấp lánh trên trời
Băng xuống cho ước duyên hời mai sau
Mơ trăng toả an'h vàng au
Ru thềm con bóng đón chào môi ngoan
Mơ giấc ủ ấp nồng nàn
Mai sáng thức dậy trổ vàng nụ tơ
Mơ bàn tay đan ngón chờ
T́nh thơ ai dệt bến bờ xa kia
Mơ chân ai bước khẽ về
D́u ta mộng aỏ đam mê góc đời
Mơ ừ chỉ có thế thôi
Cổng t́nh mở rộng hay côi cút ḿnh......./

HTL



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]