MỘT LẦN CÙNG EM DẠO PHỐ BA LÊ
Dấu Yêu ơiiiiiiii ..
.. Của lòng anh vĩnh viễn là muôn thuở
Anh dìu em qua con phố Ba Lê (Paris)
Nơi tình yêu và hạnh phúc tràn trề
Đôi ta sẽ cùng đam mê cuồng dại
Dấu Yêu ơiiiiiii ..
.. Ngọn lửa tình trong lòng anh bật cháy
Bảo tàng Louvre người con gái Lisa (Monalisa)
Chẳng bằng em, kiều diễm và kiêu sa
Anh đã hiểu có em là tất cả
Dấu Yêu ơiiiiiiii ..
..Con sông Seine đâu ai còn xa lạ
Bao tình nhân nơi họ đã hẹn thề
Chữ yêu đương xin trọn chữ phu thê
Anh yêu em xin vỗ về em mãi
Dấu Yêu ơiiiiiiii ..
.. Khải Hoàng Môn (Arc de Triomphe) chiều Thu nắng vàng trải
Anh dìu em người qua lại thật đông
Vẫn còn đó một ngọn lửa bằng đồng
Nơi tưởng niệm Công Nương (Diana) không còn nữa
Dấu Yêu ơiiiiiiii ..
.. Tháp Eiffel sừng sững cao muôn thuở
Phố vào đêm lung linh tựa ngàn sao
Nắm tay em chưa hôn .. vẫn ngọt ngào
Em có thấy tình dạt dào gợn sóng ?
Dấu Yêu ơiiiiiiii ..
.. Notre Dame uy nghi và trán lộng
Em nguyện cầu tự nhiên bỗng lặng thin
Có phải chăng em cầu nguyện chúng mình
Tràn hạnh phúc bóng với hình vĩnh cửu
Dấu Yêu ơiiiiiiii ..
.. Tình đôi ta có phải là bất hủ
Chẳng mộng sầu, chẳng ủ rũ nhớ nhung
Tình đôi ta mãi là kiếp tương phùng
Xin giữ mãi đường đời chung lối bước
Dấu Yêu ơiiiiiiii ..
.. Đại lộ chính (Avenue des Champs-Elysees) Cuộc Hành Trình Nước Pháp (Tour De France)
Vẫn rộn ràng, vẫn tấp nập bán buôn
Đây Channel, kia Louis Vuitton
Em nũng nịu: "Mình shopping anh nhé!"
Dấu Yêu ơiiiiiiii ..
.. Montmartre cao uy nghi tráng lệ
Nơi tôn thờ Chúa cứu thế Jê-su (Jesus)
Em chắp tay, đang nguyện cầu đó ư ?
Mãi lặng thinh giữa hư vô tĩnh mịch
Dấu Yêu ơiiiiiiii ..
.. Ta ghé thăm khu mười ba district (13th Arrondissement)
Nơi đầu tiên của Paris By Night
Ước gì .. anh là nhạc sĩ đa tài
Anh sáng tác bài tình ca riêng .. em nhé!
Dấu Yêu ơiiiiiiii ..
.. Khu vườn tình (Monet's Garden) hoa đâm chồi e lệ
Khoe sắc màu cho bao kẻ si tình
Vẫn là em, em đẹp nhất hành tinh
Anh đắm đuối khẽ trộm nhìn ngơ ngác
Dấu yêu ơiiiiiiii ..
.. Mình dọc theo về miền Nam nước Pháp
Bao lâu đài được xây cất lâu năm
Đây Chambord (de château) một bờ cõi kinh thành
Riêng em đó trên ngai vàng Hoàng Hậu
Dấu Yêu ơiiiiiiii ..
.. Yêu dại cuồng, hỡi người yêu có thấu ?
Tình yêu xưa vẫn nung nấu đôi mình
Bỗng giờ đây sôi sục ngọn lửa tình
Mãi ôm em .. yêu em .. nghìn năm nữa!!!
NHỚ BA LÊ
Ngồi nơi đây nhớ lại chuyện đôi ta
Có Ba Lê trữ tình và thơ mộng
Có dòng sông Seine chảy đầy nhựa sống
Có một lần anh lận đận vì em
Từng dìu nhau dạo bước giữa trời dêm
Vạn vì sao thắp lên từng góc phố
Tháp Eiffel cao uy nghi đồ sộ
Anh nhớ hoài: "Em còn nợ nụ hôn"
Đêm thánh lễ, Notre Dame vọng chuông
Chúa ra đời mang tình thương cứu thế
Giữa giáo đường anh nguyện cầu thỏ thẻ
Đừng bao giờ cho hai kẻ lìa xa
Avenue des Champs-Elysees thật bôn ba
Ghé Chanel mùi nước hoa thơm phức
"Number 5" em thường bảo mê nhất
Mua làm quà sinh nhật có được không?
Vẫn còn đây lịch sử Khải Hoàng Môn
Ghi chiến công Napoleon hiển hách
Có bao giờ trong lòng em thắc mắc
Anh yêu em sử sách chép làm sao?
Dòng sông Seine mãi êm ả ngọt ngào
Dìu bước nhau lên con tàu hạnh phúc
Nụ cười em làm hồn anh ngây ngất
Càng nhìn em càng se thắt tim anh
Màn đêm Ba Lê đẹp tựa bức tranh
Đêm nay ngắm ánh trăng vàng óng ả
Lòng anh bồi hồi nhớ em nhiều quá
Đem tâm tình viết hết cả lên thơ
LÁ THƯ GỞI VỀ BA LÊ
Ba Lê mùa này có gì lạ không em ?
Cái rét Đông chắc triền miên buốt giá
Lá thư này lòng anh nhớ em quá!
Lòng bồi hồi xao xuyến cả đêm thâu
Anh chẳng biết nhớ em tự lúc nào ?
Mà con tim như dâng trào nhựa sống
Nhịp tình yêu đã bắt đầu dao dộng
Đang trở về giấc mộng tuổi còn xanh
Ba Lê lúc nào cũng đẹp như tranh
Trời mùa Đông tuyết trắng ngần khắp phố
Gần bên em tim anh và hơi thở
Xua giá băng sưởi cháy đỏ nồng nàn
Thời gian vội vã .. trôi qua thật nhanh
Thắm thoát hơn ba năm rồi em nhỉ ?
Trong tiềm thức nét đoan trang, thùy mỵ
Vẫn còn đây như chỉ mới hôm qua
Ba Lê mùa này em thường ghé qua ?
Dòng sông Seine lụa là đầy thơ mộng
Giữa nắng chiều hoàng hôn trời gió lộng
Em có còn trông ngóng bóng hình anh ?
Thôi, đừng nhớ cho mõi mòn tuổi xanh
Một cuộc tình hình như dần phai nhạt
Kỷ niệm xưa .. xin một lần ghi khắc
Mong kiếp nào còn được gặp lại nhau
NẾU
Nếu một ngày anh trở lại Ba Lê
Em còn nhớ lời hẹn thề không hả?
Dòng sông Seine vẫn dịu dàng êm ả?
Và bây giờ khác lạ hơn ngày xưa
Phố Ba Lê mùa này chắc nhiều mưa
Rơi tí tách giữa mùa đông buốt giá
Ước một ly cà phê nồng khói tỏa
Chắc cũng đủ ấm áp cả cõi lòng
Ba lê ơi, có còn nhớ anh không?
Vẫn lung linh tựa vườn hồng Monet?
Bài thơ tình lần đầu tiên anh viết
Bằng lời yêu da diết cả tâm tư
Anh ngồi đây lật lại những tình thư
Kỷ niệm xưa vẫn còn y như cũ
Notre Dame mùa Thu vàng quyến rũ
Đôi mắt nào tình tứ hơn mắt em
Đây Khải Hoàng Môn, kia tháp Eiffel
Bảo tàng Lourve khắc lên bao kỷ niệm
Nụ cười em bao giờ cũng ngọt lịm
Ngọt như là màu tím của tình yêu
Ba Lê ơi, anh nhung nhớ em nhiều
Nàng thiếu nữ yêu kiều và dễ mến
Mùa đông về xin thắp lên ngọn nến
Sưởi cuộc tình tắt lịm đã từ lâu
BA LÊ ƠI! NHỚ EM QUÁ ĐI THÔI!
Ba Lê Yêu Dấu!
Bao lâu rồi anh chẳng được gần em ?
Như thuở nào mình còn duyên còn nợ
Phố Ba Lê là cái nôi muôn thuở
Dòng sông Seine là nỗi nhớ thiết tha
Em, nàng Thánh Nữ như ngọc như ngà
Đẹp lộng lẫy giữa kinh thành ánh sáng
Anh, trót dại khờ yêu người say đắm
Xin cùng người sưởi ấm cuộc tình xanh
Château de Chambord, một lần ghé thăm
Ngôi Hoàng Hậu chỉ dành riêng em đó
Giữa cung son có trăm ngàn mỹ nữ
Mãi là em cất giữ trong tim anh
Monmatre, tiếng chuông chiều ngân vang
Đi thánh lễ bên em mùa gió bấc
Suối tóc mây tỏa mùi hương thơm ngát
Hiệu chanel nổi tiếng nhất chẳng bằng
Cười thật tươi, cười cho thật dịu dàng
Để bức họa trên tay chàng họa sĩ
Nét bút nghiêng tô dáng em thùy mị
Ngỡ như là nàng công chúa Lọ Lem
Bao lâu rồi anh chẳng được gần em ?
Nỗi nhớ nhung cứ triền miên chồng chất
Ước gì .. gần em dù chỉ một khắc
Anh cam lòng đánh mất nữa cuộc đời
Ba Lê ơi, nhớ em quá đi thôi!
BÀI THƠ THÁNG MƯỜI HAI VỀ BA LÊ
Tháng mười hai, lạnh lắm phải không em?
Ở bên đó chắc chưa quen thời tiết
Phố Ba Lê mùa này tràn ngập tuyết
"Bonjour chéri, comment-vas tu?"
Ở bên này, anh lật từng trang thư
Gom góp lại đong đầy vào ký ức
Ai cũng bảo tháp Eiffel cao nhất
Anh yêu em còn cao gấp vạn lần!
Tháng mười hai, Notre Dame giáo đường
Từng hồi chuông ngân vang mùa thánh lễ
Đón mngày vui chào đời Chúa cứu thế
Chắc mình em cô lẽ trong nhà thờ?
Ngày hôm qua, anh học viết tình thơ
Rồi nắn nót bao canh giờ chẳng biết
Nhớ về em cõi lòng anh da diết
Chẳng thành lời ngoài câu viết "je t'aime!"
Tháng mười hai anh trút cạn tâm tư
Lời tha thiết chảy từ tim anh đó
Đã một lần dòng sông Seine nhung nhớ
Chứng minh anh muôn thuở chẳng thay lòng
Gởi về em cái ấm cúng mùa Đông
Bằng hơi thở mặn nồng anh thêu dệt
Gởi về em cái chân tình tha thiết
Bằng hồn thơ anh viết tặng riêng em
THÁNG MƯỜI HAI, NHỚ BA LÊ THẬT NHIỀU
Tôi ngắm nhìn màu nắng của hoàng hôn
Giữa Ba Lê, dòng sông Sein mát rượi
Đã một lần trái tim tôi trao gởi
Cho một người mái tóc suối thả trôi
Tháng mười hai, tôi tìm được nụ cười
Thật dễ thương của một đời một kiếp
Và từ đó yêu em rồi có biết ?
Từng đêm về da diết nhớ về em
Tháp Eiffel khi thành phố lên đèn
Lung linh chiếu giữa màn đêm giá buốt
Nắm tay em tôi khẽ thầm nguyện ước
Cả một đời xin được sưởi tim em
Tháng mười hai, tôi tìm được dịu êm!
Đêm thánh lễ cùng em đi bắt phố
Tiếng chuông nhà thờ Notre Dame gõ
Chúa ra đời cứu thế cả trần gian
Theo đoàn người xuôi ngược Khải Hoàng Môn
Vẫn uy nghi, vẫn oai hùng tráng lệ
Kề tai em tôi tỏ tình thỏ thẻ
Yêu suốt đời, yêu suốt kiếp nhé em!
Tháng mười hai, tôi không thể nào quên
Một cuộc tình khắc lên lời tha thiết
Dòng thơ tình viết về em mãi miết
Bằng máu tim chảy xiết màu tình yêu
Tháng mười hai, nhớ về em thật nhiều!
LÁ THƯ CUỐI CÙNG GỞI VỀ BA LÊ
Lá thư cuối tôi viết gởi Ba Lê
Giữ lại trong tôi tràn trề dấu vết
Không bút mực nào có thể tả xiết
Tôi yêu em tha thiết từng phút giây
Phút ban đầu, tôi nhớ vẫn nơi đây
Chủ Nhật của một ngày xinh đẹp nắng
Tôi gặp em trên sông Seine lãng mạn
Và yêu em say đắm chẳng hề quên
Bài thơ tình tôi viết tặng tháng Giêng
Có buốt giá, có nỗi niềm uẩn khúc
Có chân tình dành cho em duy nhất
Tôi miệt mài, rồi thức cả đêm thâu
Tôi thường bảo tháp Eiffel dẫu cao
Không sánh bằng tình tôi trao em đó
Em vẫn là người tôi yêu muôn thuở
Yêu nồng nàn bằng hơi thở con tim
Em còn nhớ hay em đã vội quên ?
Bên nhà thờ Notre Dame mùa lễ
Anh và em đón chào Chúa cứu thế
Thật uy nghi, tráng lệ quá đi thôi!
Tôi nhớ em và nhớ một nụ cười
Một nụ cười của cái thời con gái
Một nụ cười tôi si mê, cuồng dại
Đến bây giờ tôi lại nhớ nhiều hơn
Nắm tay em dạo bước Khải Hoàng Môn (Arc de Triomphe)
Còn ghi rõ từng chiến công hiển hách
Tôi yêu em sách sử nào ghi khắc ?
Đâu thua gì trong kịch tác Shakespeare
Champs Elysées, chiều nắng trãi lối về
Đại lộ chính bốn bề khách tấp nập
Ghé Ba lê, các cô đều thích nhất
Hương Chanel và giỏ xách LV (Louis Vuitton)
Những kỷ niệm lần lượt cũng ra đi
Tôi cố nhớ khắc ghi vào ký ức
Nhưng chỉ có một điều luyến tiếc nhất
Xa em rồi tôi tan nát con tim
Ba Lê ơi! Chẳng muốn nhớ, muốn quên
Tim rỉ máu từ khi em quay gót
Tôi dại khờ đam mê lời mật ngọt
Nên chết mòn ai thương xót dùm đâu ?
Ba lê ơi! Tôi xin vẫy tay chào
Một lần cuối không bao giờ gặp lại
Nhưng tim tôi sẽ khắc ghi mãi mãi
Để trọn đời tôi phải nhớ Ba Lê