Ngày tiễn em đi, nắng buồn dấu mặt
Sân bay chiều dìu dặt khách đăng trình
Chiếc áo măng -tơ dầy không đủ ấm
Tiếc nuối gì khi tình đã sang trang
Hàng thông đứng vi vu nhìn ngạo nghễ
Em úp mặt vào lòng bàn tay nức nở
Giọt lệ nào em khóc cho em
Và giọt lệ nào em khóc cho ta
15 năm yêu nhau, tình thiết tha
Nay bỗng chốc hoá thành sương khói
Em yên lặng, đăm chiêu dòng tư tưởng
Ta cuối mặt dấu đời trong dòng suối tương tư
Còn lại gì không em ? đâu những Mùa Thu ?
Cánh chim ngày xưa nay đã sổ lòng
Em quảnh mặt phản bội một dòng sông
Ta, con thuyền lưu đày miền sa mạc!