Nửa đời viễn xứ


Posted by ttmt ..159..50.90 on May 20, 2010 at 03:13:12:


Nửa đời viễn xứ

Mười sáu tuổi theo cha làm viễn xứ
Bỏ sau lưng một - chín - hai trăng tṛn
Bỏ làng quê những đường nẽo thân quen
Và áo trắng thần tiên c̣n xanh, xanh quá

Tung cánh bằng bay về phương trời lạ
Ngôn ngữ bất đồng trong tiếng dạ, tiếng thưa
Ôi nhớ sao rặng trúc, bến nước, hàng dừa
Giồng thủ trời mơ ....đi làm người lạ

Hai-bảy năm sau giữa ḍng đời xa lạ
Ta đă trưởng thành trong ánh sáng thành đô
Ngày lại ngày bôn bả trong cảnh xô bồ
Đi t́m lại nửa cuộc đời đánh mất

Buổi chiều nao nắng vàng chưa kịp tắt
Cánh nhạn buồn tha thiết gọi t́nh nhân
Tiếng yêu đương xưa (đă) khép lại ân cần
Hồn nửa mảnh ánh trăng vàng kia đă lịm

Đ̣ chuyển bến, đường đời hai lối mộng
Kẻ dương trần, ngừơi âm cảnh mù xa
Áo trắng năm xưa thêm một lần khoe sắc
Mới biết thay hạnh phúc mất đâu ngờ!

Sóng ngoài khơi th́ thầm lời tâm sự
Nghe miên man như tiếng của mẹ hiền
D́u dắt ta đi từng bước chân mềm
Đứng vững chắc nửa cuộc đời c̣n lại!



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]