Một Ngày Tình Cũng Trăm Năm!


Posted by A-T ..24..77.106 on May 21, 2010 at 15:15:29:


Một Ngày Tình Cũng Trăm Năm!


Hạ sắp đến mà tuyết vẫn cứ rơi
Để cơn giá lại chơi vơi niềm nhớ
Hay em nũng nịu hờn anh vô cớ?
Cho anh say buồn- buồn đến bâng quơ

Hay bởi vì anh qúa ư dại khờ
Hồn say mộng trong câu thơ tình ái
Thật nồng nàn lời mộng tưởng của ai
Đã cho anh những đêm dài xao xuyến

Dạ bâng khuâng anh mộng bến tình duyên
Dửng dưng em đắm tim ta tha thiết
Anh yêu em hồi nào chẳng hay biết
Mà tâm tư lại mải miết vần say

Dòng tri âm, anh mơ cảnh sum vầy
Tựa bàn tay mơ níu nắm bàn tay
Dệt nỗi lòng mong em hiểu thay
Mong đôi tim đắm chuỗi ngày mơ mộng

Nên anh thường mơ, mơ giấc mơ hồng
Tình sưởi ấm hồn em trong giấc điệp
Biển đại dương trong xanh màu nước biếc
Còn đời anh chỉ biết yêu em thôi

Quyển nhật ký lưu giữ cả tuổi đời
Ở nơi đó! tôi có em muôn thuở
Trớ trêu thay có duyên mà không nợ
Nguyệt lão già trói mở sợi dây tơ

Cột tình nhau chín mộng đến thẫn thờ
Mà đôi tim mãi dày vò tơ rối
Cung điệu lòng muốn chùm sợi tơ nối
Cho tâm tư không nhói buốt thương đau

Ớ hay! sao dạ em mãi ưu sầu?
Cho anh đây canh thâu mộng đơn buồn
Sầu vương thì tình mộng càng yêu thương
Hỡi ơi giòng lệ khơi nguồn tương tư

Tình mộng vẫn còn đẫm ướt trang thư
Mà nghe bịn rịn gió Thu giao mùa
Hàng cây nhớ lá lặng buồn ủ rũ
Anh ngậm ngùi hương tình cũ buồn tênh

Dư âm thổn thức rèm mộng dịu êm
Mà dạ xa khuất về miền xa xăm
Yêu một ngày, tình cũng đủ trăm năm
Nên anh tha thiết mặn nồng khát khao .!.


A-T



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]