Phôi Phai


Posted by HTL ..85..179.205 on May 23, 2010 at 12:59:56:

Phôi phai

Ngày ta nụ thơm nồng
Ddêm người bóng đen như vây nỗi nhớ
Có phải nhau không cùng câu duyên nợ
Nhẹ trở ḿnh như sấp ngửa bàn tay
Sáng chợt đỏ mắt cay
Hạ không nhau nghe chảy dài thịnh nộ
Trời bao dung ơi xin về cho hộ
Bến trăm năm ấp ủ khoảng đời trầm
Nhớ dài về choàng thân
Gọi tên ai ướt đẫm vành sầu chất
Lỡ mai này trên bước đời tất bật
Hăy v́ nhau dấu cất những kỷ yêu
Xám mây giọt nhỏ đều
Rơi rơi nhẹ buồn hiu nghe quặn thắt
Đâu hơi t́nh mới đây chừng có nhạt
Tủi môi viền đắng ngắt ngấn lệ trong
Ừ đành kiếp long đong
Chân thả bước đếm ḍng đời xuôi ngược
Nhật nguyệt vẫn nối đuôi nhau tha thướt
Khoảng riêng giờ vẫn sướt mướt thân côi
Xếp lại mộng nhỏ nhoi
Vào hộc thời gian để rồi vàng bám
Dấu vết t́nh thơ phai trang buồn xạm
Chờ đợi ǵ năm tháng vẫn phôi phai......./

HTL



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]