Đợi Nắng


Posted by HTL ..85..179.205 on May 23, 2010 at 13:02:43:

Đợi Nắng



Hạ nay về trọ góc trời
Một màu vàng óng sáng ngời tâm tư
Hồn thơ chạm trán ngôn từ
Vỡ ra sắc aí ngọt câu ân tình
Lòng lâng lâng vui bội phần
Thênh thang về trải phố trần ta say
Nghe ngất ngây một vơi đầy
Có bàn tay ấm về quây nôi tình
Hư hoang theo gót đông tàn
Trước mặt giờ sáng ánh tràn đầy tim
Mắt liếc nghiêng dõi bóng hình
Như ẩn như hiện dưới viền mi ngoan
Chút hoang mang chút rộn ràng
Nghe như men aí say choàng bủa thân
Hoàng tơ luôn lỏi qua sân
Bóng theo chân bước bâng khuâng nhớ nhiều
Gió lay cành lả liêu xiêu
Bên song ngồi đếm đong nhiều ước mơ
Thiết tha bút nhẹ câu thơ
Tâm tư vời vợi bến xa phía người
Dòng nhạc lôi cuốn dịu ..ơi
Hồn ta hòa điệu nhịp lơi thầm thì
Chiều ngang chậm rãi nhu mì
Dương như nuối tiếc chút gì nên vương
Bỗng dưng mưa trút tuôn dòng
Trăng trú cơn lạnh trong lòng mây cao
Nguyệt tàn ừ ..chút hư hao
Âm u ngỏ lối hắt hiu cột đèn
Trống vắng im lặng mông mênh
Đành thôi gối giấc đợi lên nắng ngày....../

HTL



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]