In Reply to: Chuyện tình hoa ngọc lan - 98-99 ( làm chung với MQ) posted by linhson on May 22, 2010 at 21:16:34:
Chuyện Tinh` Hoa Ngọc Lan
Ngaỳ xưa có một loaì hoa
Ngọc Lan maù trăng' ngọc ngà ngây thơ
Hoa vưà tron` tuôỉ mộng mơ
Ddôi mươi xinh xăn' duyên tơ chưa tron`
Bao nhiêu ong bươm' chập chơn`
Bao lơì quyên' rũ nuí non hẹn thề
Ngọc Lan vẫn giữ câu thề
Cung` chang` lữ khach' đam mê ngaỳ naò
Vi vu tiêng' saó ngọt ngaò
Cung` hoa họa khuc' thơ traò đêm trăng
Thơì gian trôi maĩ thang' năm
Mà chàng đi mãi biệt tăm không về
Ngọc Lan ngày tháng não nề
Một đêm mang bệnh nói mê tên chàng
Mẹ Cha biết chuyện ngồi bàn
con mình như thế biết làm sao đây
Tại bà chiều chuộng nó hoài
Ddể nó quấn quít con trai hở bà
Mấy ngày cho uống thuốc ta
Lại thêm tây nưã chẳng ra việc gì
Thì ra tình luỵ nó si
Nhớ thương thằng ấy đã đi phương nào
Làm sao kiếm nó về mau
Không thì con Ngọc nó sầu chết thôi
Sinh con gái, khổ quá trời
Dda sầu đa cảm, mình rồi phải lo
Chang` nơi phương âý buôn` xo
Gió đông lạnh lăm' co ro một minh`
Vẫn thương vẫn nhớ ngươì tinh`
Nữa đêm thơ thẩn ngôì nhin` anh' trăng
Gió ơi gởi chut' bâng khuâng
Cho Ngọc Lan biêt' long` chang` thuỷ chung
Chờ tia năng' âm' mông lung
Chờ đôi chim en' muà Xuân kêt' tinh`
Ngọc Lan thơ mộng đẹp xinh
Ngươì yêu có biêt' con tim đượm nông`
Ngọc Lan đang giấc mơ hồng
Thấy chàng đi dạo bên giòng suối hoa
Mắt nhìn về cuối trời xa
Phải chàng nhớ Ngọc hay là nghĩ chi
Mặt chàng đượm vẻ sầu bi
Bước đi từng bước thầm thì tên ai
Rồi chàng khe khẽ thở dài
Mà nghe não ruột Ngọc đây vô vàn
Thương chàng cách trở quan san
Hồn mơ cánh én băng ngàn tìm nhau
Cùng chàng duyên vẹn trước sau
Dưới vầng trăng sáng trọn câu ân tình
Trăm năm Trời Ddất chứng minh
Có chàng có Ngọc, có mình bên nhau
linhson/MQ