Các Bạn đã post một số bài thơ xưa làm TT chợt nghĩ sao ko cùng làm một LK thơ nay rồi cũng 10 sau đem ra dọa chơi cho vui ...
Nên TT mời các bạn thơ xưa và nay cùng tấu một điệp khúc thơ cho 2010, bạn nào thích thể điệu nào thì cứ nối vần theo làm LK cho vui ...
Khơi Lòng!
Mười năm trôi cứ ngỡ như hôm qua
Bài thơ yêu người trải mộng miệt mà
Dư âm mãi vọng về tim thổn thức
Xao xuyến lòng ta hợp khúc hoan ca
Mời các bạn nối kết vần thơ hoạ
Say điệu lòng lên điệp khúc tình thơ
Làm hành trang với năm tháng mộng mơ
Để thời gian không xóa nhòa kỷ niệm
-