Re: Ước Chi ! (Reply To Nhật Linh)


Posted by Nhật Linh ..99..101.74 on Aug 18, 2009 at 09:29:07:

In Reply to: Ước Chi ! (Reply To Nhật Linh) posted by VL on Aug 18, 2009 at 07:39:03:

Ước Chi !


Lời ai oán ở chốn phong trần
Thả hồn thơ thẩn cũng tủi thân
Nỗi niềm rung cảm t́nh ai rót
Ước chi tôi được gặp một lần .

Chắc rằng tôi nỗi niềm sẽ khác
Tôi không để tim người đi lạc
Cho nỗi buồn man mác tim đau
Hồn đâu ngấm lệ sầu tan tác .

Lời em oán thật rất bi ai
Ḷng tôi ngơ ngẩn trong đêm dài
Lời em oán ! Hỡi em có thấu
Anh vô t́nh thổn thức thương ai .

Xin em nhé ! Hăy cất nỗi buồn
Tránh chữ sầu mắt khỏi lệ tuôn
Phía trước là cánh cửa thiên đường
Say lời mộng nồng t́nh yêu thương .

Nhớ nhé em hăy quên nỗi sầu
Bước vào mộng đẹp t́nh duyên nhau
Không ái oán cũng không buồn tủi
Thiên đường đó , hạnh phúc mai sau ...

NL

Ai măi lang thang bước phong trần
Dẫu đă yêu rồi vẫn phân vân
Hai chữ nợ duyên đùa cay nghiệt
Đă giết t́nh ta trong lặn câm ...

VL

Vậy mà yêu nhớ vẫn c̣n ngây
Cả đời ngơ ngác trong đọa đày
Yêu đương là thiên đường hạnh phúc
Nào ngờ phải uống bao đắng cay ...

NL

Nợ duyên trời định có phải không ?
T́nh của đôi ta chảy theo ḍng
Cầu bắc sang ngang từ dạo đó
Mang cả t́nh thương lạc mênh mông!

VL

"Mênh mông" xoay vào mộng ngàn đời
Trái tim khờ chỉ biết em thôi
Yêu tha thiết , yêu em trọn kiếp
Như ngày đó em chỉ biết tôi !


NL



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]