hihi .. T c̣n giữ bài này không ?
CHẲNG NỢ, CHẲNG DUYÊN
Sợ một ngày, Nhỏ qua rồi mười sáu
Chắc đâu c̣n nhớ Huynh nữa phải không ?
Chắc đêm về đâu ṃn mơi đợi trông
Bài thơ t́nh Huynh viết riêng tặng Nhỏ
Sợ một ngày, đường rộ mùa Phượng nở
Tiếng ve sầu ngân vang cả sân trường
Huynh xa Nhỏ nặng trĩu một nỗi buồn
Rồi chẳng biết mai này c̣n gặp lại ?
Sợ một ngày, không c̣n nắng vàng trăi
Buổi tan trường vắng măi dáng Nhỏ rồi
Tà áo trắng c̣n đâu nữa một thời ?
Huynh và Nhỏ dệt một trời kỷ niệm
Sợ một ngày, con tim Huynh chết lịm
Nhỏ quên Huynh, mà tính chuyện trăm năm
Với người ta ở tận miệt xa xăm
Huynh sẽ khóc ngập tràn một góc phố
Sợ một ngày, sợ một ngày .. xa Nhỏ
Huynh biết rồi! Chẳng nợ và chẳng duyên ..
(1999)