In Reply to: 10 năm posted by = :) on May 24, 2010 at 21:22:57:
Mười năm tha thiết tình em
Từng góc kỷ niệm êm đềm bên nhau
Nụ cười, ánh mắt thuở nào
Nhớ sao là nhớ! Xuyến xao cõi lòng
Phải chi em chửa lấy chồng
Nhờ ông Nguyệt Lão se hồng chỉ tơ
Cho trăng mười sáu mộng mơ
Cùng chàng thi sĩ tờ vò trăm năm
:)
Người ơi đừng nói gần xa
Xưa nay em vốn thật thà cả tin
Bút sa gà chết nghen mình
Đèo bồng chi bóng với hình lẫn nhau
Nhưng mà hổng sợ nữa đâu
Nói sao cũng chẳng qua câu trêu đùa
Nơi này mình gọi, em thưa
Có duyên không nợ, chẳng xưa thì giờ ..
hihihi đùa kiểu này chắc ẩn luôn quá :)
Mười năm mòn mõi đợi chờ
Một lần em tặng lời thơ ngọt ngào
"Mình Ơi!" Ngọt lịm làm sao!
Ừ! Thì làm lại từ đầu .. Mình Ơi!
:) nói cho ngon vào :) bây giờ thì ráng mà chịu à nghen!