Re: THƠ MIỆT DZƯỜN: CHUYỆN ANH HAI MÙI SỢ DZỢ


Posted by edit ..65..123.90 on Jun 04, 2010 at 06:41:21:

In Reply to: Re: THƠ MIỆT DZƯỜN: CHUYỆN ANH HAI MÙI SỢ DZỢ posted by edit on Jun 03, 2010 at 12:02:28:

THƠ MIỆT DZƯỜN: CHUYỆN ANH HAI MÙI SỢ DZỢ

Ầu .. ơ ..
"Ai muốn hưởng lộc trời cho
Trước thờ cha mẹ, sau thờ dzợ nhen!"

Bà con cứ nói xiên nói xỏ
Chuyện Hai Mùi sợ dzợ nhất làng
Bắc thang lên hỏi Ngọc Hoàng:
"Rằng thưa có sợ bà Hoàng hay không ?"

Ngọc Hoàng nghe hoảng hồn tím ngắt:
"Mày muốn chết! Sao nhắc bà Trời ?
Mày mà muốn sống lâu đời
Dzợ nhà cứ sợ, ai cười mặc ai"

Bà con đừng mỉa mai tui nữa
Tui thương dzợ nên rửa cầu tiêu
Rửa nồi, rửa chảo, rửa niêu
Lau nhà, giặt giũ vì chiều dzợ thôi!

Mèn đéc ơi! Tui thời nói thiệt
Sợ dzợ nhà quả thiệt rất lời
Được ăn cơm nguội suốt đời
Đam mê chi "phở", nuốt trôi được liền ?

Mà ăn "phở" tốn tiền, tốn bạc
Nhiều bữa xui ăn mắc cục xương
Dzợ ghen cho ngủ ngoài đường
Nữa đêm nghe tiếng ễnh ương khóc sầu

Phận trai không sợ đau sợ khổ
Phận làm chồng sợ vợ nên người
Vợ kêu, chồng dzạ: "Mình ơi!
Mình sai, mình bỉu, anh thời làm ngay"

"Chim khôn biết chọn cây mà đậu
Chồng khôn chọn dzợ quạo mà nhờ"
Thằng nào mà dám lẵng lơ
Nó chưởi tát nước, bụi bờ tối đen

Hò .. ơ ..
"Đèn nào cao bằng đèn Sở thượng
Nghĩa nào trượng bằng nghĩa phu thê
Anh xách gói theo em mặc thiên hạ cười chê
Vì em như mẹ, hò .. ơ .. vì em như mẹ anh phải trọn bề hiếu trung

hihi




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]