Posted by ThaiBinhDuong on Oct 08, 1998 at 18:16:53
(Phỏng theo "Ông Đồ" của Vũ Đình Liên)
Mỗi đêm khi đèn tỏ
Lại thấy thơ chật nhà
Vui, buồn, yêu, đủ cả
Trên net đông người qua
Bao nhiêu người cùng đến
Rộn rã tiếng cười đùa
Hồn thơ tuôn dào dạt
Thi sĩ còn kém thua
Nhưng mỗi đêm mỗi vắng
Người xướng họa nay đâu
Trang thơ chừng im ắng
Chỉ dăm bản post sầu
Màn hình vẫn còn đấy
Bàn phím chẳng động tay
Thơ load hoài chẳng thấy
Ngoài trời mưa bụi bay ...
Đêm nay đèn lại tỏ
Không thấy bạn thơ xưa
Những người bao đêm cũ
Tìm ở đâu bây giờ?
ThaiBinhDuong