CHUYỆN CON GÁI CALI Ở LITTLE SAIGON
Ầu .. ơ ..
"Sông Cửa Đại hai chiều nước chảy,
Gái Cali chỉ khoái giàu sang
Nếu anh hỏng có hột xoàn
Nhà cao, cửa rộng, đừng màng cưới em"
Gái Cali dịu hiền lắm hở ?
Anh nào ngon tưởng bở nhào dzô
"Uổng công xúc tép nuôi cò,
Cò khôn, cò lớn, cò dò, cò bay"
Để tui kể chuyện này có thiệt
Ông bạn tui ở miệt nông thôn
Đi thăm Little Sài Gòn
Đi dzìa bị ngậm bồ hòn sầu bi
Nghe quảng cáo Cali đẹp lắm!
Giống Sài Gòn nắng ấm quanh năm
Nhiều quán xá, lắm thức ăn
Con gái thanh lịch, dịu dàng, nết na
Đi một lần kêu ca một kiếp
Gái Cali lịch thiệp ân cần
Tiếng đồn con gái quận Cam
Thường hay khoe bưởi trắng ngần chẳng sai
Quán cà phê mọc đầy lênh láng
Dọc Magno(lia) ghé quán Dzễ Thương
Cà phê em khuấy thiệt ngon
Mới hớp một ngụm vẫn còn vấn vương
Gái Cali dzễ thương quá cỡ ?
Áo hai dây hở cổ hở vai
Cali trời nóng nguyên ngày
Khoe cặp bưởi, khỏi cần xài chi bra
"Dế ngâm sầu kêu ca rỉ rả
Nhớ bạn tình thức cả thâu đêm"
Có nhà, có xế, có tiền
Có già, em vẫn chịu liền cưới anh
Ghé Thuận Kiều cùng ăn cơm tấm
Tưởng rằng em đằm thắm nết na
Cơm đặc biệt mới bưng ra
Em nhai, em ngốn chẳng mà cử kiêng
Gọi cam vắt, em liền: " Thôi khỏi!
Anh thương em thì nói waiter
Heineiken mới đủ đô
Cho thêm một kết lon bò cụng luôn!"
"Buổi chợ đông, cá hồng chê lạt
Tan chợ rồi, tép bạc khen ngon"
Nhìn em hỏng dzám nói thương
Lỡ mà thương thiệt, biết đường nào ra ?
Nhớ Cali như là nhớ "phở"
"Phở" tuy ngon, mắc mõ quá chừng!
Đi ăn "phở" có một lần
Mà tốn bằng cỡ một năm "cơm nhà"
Hò .. ơ ..
"Đói lòng ăn trái khổ qua
Nuốt vô thì đắng, nhả ra bạn cười"
Cali yêu dzấu ới ời!
Hết ham, hết muốn hò .. ơ .. hết ham, hết muốn, hết đòi qua thăm
hihi ..