Làm Thơ Tình Em Đọc ! (Reply to VL)


Posted by Nhật Linh ..173..71.212 on Aug 19, 2009 at 12:27:06:


Làm Thơ Tình Em Đọc !


Làm thơ tình trao nhau
Như liều thuốc nhiệm màu
Ru đời nhau nồng thắm
Êm ấm giấc mộng đầu .

Em cứ hoài lặng thinh
Anh thành kẻ si tình
Dệt tình thơ mơ mộng
Cho đẹp chuyện chúng mình .

Em hiểu gì tình yêu ?
"Anh yêu em thật nhiều"
Em vô tình không biết
Hay em chẳng thèm yêu ?? .

Anh thường dệt ước mơ
Là tình trong nỗi nhớ
Trong tâm tư thầm kín
Vì yêu em nên thơ .

Làm thơ tình em đọc
Lời yêu thương trong lòng
Anh trao người tri kỷ
Cả đời anh nhớ trông .

Tri âm , tri kỷ ơi
Tình dấu yêu muôn đời
Tiếng tơ lòng anh tấu
Cho mộng kết thành đôi .

Thay tiếng đàn ngày đó
Em ru tôi từng lời
Từng điệu hò thanh thót
Còn dậy sóng trong tôi .!.


NL

===Chuyện Tình Theo Gió Mây===

Hồn thơ theo tiếng đàn
Bao nỗi phiền tiêu tan
Nhìn phương trời bát ngát
Xa vời bóng hình Lang!

Tình buồn trong lặng câm
Lời yêu nói âm thầm
Cho hồn tôi lắng đọng
Vơi đi nỗi phân vân

Số anh số đào hoa
Bao cô yêu đậm đà
Hững hờ lời yêu nhỏ
Của tôi nơi chốn xa

Yêu anh đành xin giữ
Bóng hình mãi trong tim
Ôm ấp bao nhung nhớ
Ngắm nhìn trong lặng im

Yêu thương đã bao ngày
Ngàn đời không đỗi thay
Dù cho duyên không nợ
Hỏi lòng ai có hay ?

Nhiều đêm hoài mâu thuẩn
Giận hờn tim nhói đau
Buồn lòng nên không nói
Long lanh giọt lệ sầu ...


VL


====(!!)====

Em Còn Nhớ Hay Đã Quên!

"Tình em trong lặng yên
Xua đuổi bao muộn phiền" !
Tim anh trong gía băng
Thành sầu mộng triền miên ...

Bao lời anh mộng mơ
Như một gã si khờ
Si tình yêu "em" đó
Sao lòng cứ bâng quơ ?

Thẩn thờ trong chiều vắng
Mộng mị câu yêu thương
Như lời kinh "Thiên Chúa"
Cùng em nơi giáo đường .

Em hiền như "ma sơ"
Khiến anh phải thẩn thờ
Đôi mắt tình diệu vợi
Anh đắm cả trời mơ .

Em nhớ hay đã quên ?
Bóng trăng say qua thềm
Mình thường hay mơ ước
Tìh đôi lứa đẹp duyên .

Kỷ niệm còn trong tôi
Bao yêu thương rã rời
Còn thơm hương mùi tóc
Hỏi lòng sao đơn côi !

Bỗng dưng ta u buồn
Mắt lệ sầu khơi tuôn
Trái tim trong bối rối
Lòng man mác đau thương .

Em ở bên trời âu
Còn ta mang nỗi sầu
Trong tình yêu ngây dại
Để thương nhớ về nhau .!.

NL





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]