một mai thôi đứng soi gương


Posted by phù vân ..174..161.87 on Jun 15, 2010 at 18:52:35:

Sáng kia lặng đứng soi gương
Nhận ra kẻ lạ trên đường nhân gian
Tóc phai những sợi dọc ngang
Mắt sâu mỏi mệt vội vàng nếp nhăn
Đêm kia từng luống băn khoăn
Con tim trăn trở c̣n hằn vết roi
Cuộn ḿnh thiêm thiếp ḷng ơi
Đớn đau hơn cả một đời ngùi thương
Sáng qua lặng đứng soi gương
Thấy rồi kẻ lạ trên đường nhân gian
Tóc phai những sợi dọc ngang
Mắt sâu mỏi mệt vội vàng nếp nhăn
Đêm qua từng luống băn khoăn
Con tim trăn trở c̣n hằn vết roi
Cuộn ḿnh thiêm thiếp ḷng ơi
Đớn đau hơn cả một đời ngùi thương
Sáng nay lặng đứng soi gương
Thấy rồi kẻ lạ trên đường nhân gian
Tóc phai những sợi dọc ngang
Mắt sâu mỏi mệt vội vàng nếp nhăn
Đêm nay sẽ hết băn khoăn
Con tim ngủ kỹ thôi hằn vết roi
Cuộn ḿnh thiêm thiếp ḷng ơi
tim không đau nữa - thương người măi thương
rồi mai thôi đứng soi gương
mặc ai kẻ lạ trên đường nhân gian




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]